Báo Công An Đà Nẵng

“Cơn dê bất chợt”?

Thứ năm, 13/11/2014 06:31

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Tấn (1952, trú thôn P.M, xã X.M, H. Nghi Xuân, Hà  Tĩnh) thường sang nhà hàng xóm là ông Phan Xuân Th. chơi mỗi khi rảnh rỗi, cũng là để chuyện trò việc đồng áng, làm ly trà, chén rượu. Sự việc chẳng có gì và tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn” sẽ bền chặt nếu như không vì cái “cơn dê bất chợt” như lời Tấn biện minh không đến thình lình.

Chuyện là hôm ấy, như thường lệ, nhân lúc rảnh rỗi, Tấn sang nhà ông Th. chơi, cũng là để kiếm ly nước chè tươi. Bước vào nhà, không thấy ông bạn Th. đâu mà chỉ thấy cháu Phan Thị C.T. (2001, cháu ngoại của ông Th.) đang nằm chơi trên giường, Tấn hỏi: “Ông bà đi mô?”. Ông hỏi, cháu T. lễ phép: “Dạ, ông bà ngoại đi làm đồng rồi ạ!”. Không có “bạn hiền” ở nhà ông Tấn cũng chào cháu T. rồi quay ra về. Đúng là “rảnh rỗi sinh nông nổi”, chân bước ra đến cổng mà hình ảnh cháu T. nằm chơi trên giường cứ ám ảnh trong đầu ông Tấn. “Làng xóm vắng vẻ, răng không tranh thủ kiếm tý hè?” - một ý nghĩ đen tối và hèn hạ lóe lên trong đầu, ông Tấn rảo bước quay vào nhà ông Th. Cháu T. vẫn nằm trên giường, ông Tấn bước đến vừa hỏi chuyện vừa đưa tay “du lịch” khắp cơ thể cháu bé. “ơ, nhột quá ông ơi”, cháu T. cứ tưởng ông hàng xóm chơi trò thọc lét nên vừa cười vừa nghiêng người tránh. Rồi tiếng cười tắt hẳn khi sự yếu ớt của đứa trẻ không thắng được cơn tà dâm đang lên độ cao trào của ông ấy. Đâu vào đấy, ông Tấn lại chuyện trò động viên cháu bé tội nghiệp chưa hiểu hết được nỗi đau mà mình vừa trải qua. Đó là thời điểm trung tuần tháng 9-2013.

Nguyễn Văn Tấn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cháu T. cũng không còn thấy sợ ông Tấn như lần ấy nữa và gã hàng xóm đồi bại những tưởng tất cả đã trôi vào dĩ vãng thì đến đầu tháng 4-2014, gia đình thấy T. có biểu hiện khác thường, bụng ngày một to ra. Lo lắng cho cháu, gia đình đưa T. đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng trước kết quả nhận được: T. đã mang thai 29 tuần. “Trời đất ơi! Chuyện chi lạ ri!” - bố mẹ cháu T. thốt lên trong đau đớn. Lúc này cháu T. mới thuật lại toàn bộ sự việc cái hôm mình bị ông Tấn chơi trò thọc lét mình bị Tấn cưỡng hiếp và kết cục là T. mang  thai và sinh con khi mới 13 tuổi.

Khi cháu T. sinh con, CQĐT CAH Nghi Xuân đã lấy mẫu máu, mẫu tế bào niêm mạc miệng của 3 người, đồng thời giám định ADN và khẳng định cháu bé do T. sinh ra là “sản phẩm” của Tấn. Khi mọi việc đã rõ trắng đen, ông Tấn không thể chối cãi nhưng biện minh rằng đó là do “cơn dê bất chợt” đã làm hại cháu bé và hại cả ông. CQĐT CAH Nghi Xuân đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Tấn về hành vi hiếp dâm trẻ em và hoàn tất quá trình điều tra để truy tố ra trước pháp luật.

P.V