Báo Công An Đà Nẵng

Cơn điên bất chợt?

Thứ hai, 13/10/2014 12:49

(Cadn.com.vn) - Chiều 8-10, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Phan Thanh Hưng (1988, biệt danh Hưng da bò, trú tổ 94, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hưng là đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, vừa mãn hạn tù trở về địa phương lại tiếp tục tái phạm xâm hại sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Chuyện là, 18 giờ 30 ngày 4-10, Hưng đi dự tiệc sinh nhật một người bạn gái tên Hằng tại quán Cẩm Giang trên đường Thăng Long (thuộc địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Lúc dự tiệc, quán có tổ chức chương trình ca nhạc nên Hưng cùng một số thực khách lên nhảy. Trong lúc nhảy, Hưng va chạm với một thanh niên khác bàn và hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Hưng tiếp tục về bàn ngồi nhậu đến 21 giờ 30 cùng ngày mới ra lấy xe về nhà.

Khi đi đến ngã ba Lương Định Của - Thăng Long (thuộc địa bàn P. Khuê Trung), Hưng dừng xe đi vệ sinh thì phát hiện từ phía sau có một thanh niên đuổi theo. Liền sau đó, Hưng chạy vào quán nhậu Đông Phương trên đường Thăng Long hỏi nhân viên phục vụ dao để ở đâu. Không ai trả lời, Hưng đến khu vực chế biến thức ăn của quán lấy một cái vá và xẻng chế biến thức ăn quay lại chỗ dừng xe la ré. Không thấy kẻ đuổi mình đâu nữa, Hưng đập các vật dụng trên tay xuống đường làm hư hỏng, sau đó tiếp tục vào quán lấy một cái kéo. Cùng lúc này, chị Nguyễn Thị Trà My (1974, trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) là người quen của Hưng đến hỏi: “Mi gây lộn với ai mà đứng la ré ở đây?”. Đang trong cơn say và kích động, Hưng trả lời: “Chị tin tôi đâm chị không?”. Chị My chưa kịp nói gì thì bị Hưng lao đến dùng kéo đâm vào vùng bụng một nhát làm nạn nhân thủng ruột.

Phan Thanh Hưng và hung khí gây án.

Nhận tin báo Hưng gây án, lực lượng CAP Khuê Trung và CAQ Cẩm Lệ kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức lực lượng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Lúc này Hưng như con thú say máu, sử dụng kéo chống đối lực lượng làm nhiệm vụ và có hành vi hăm dọa tự hủy hoại bản thân. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm tới cùng, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ, CAP Khuê Trung bất chấp hiểm nguy lao vào khống chế Hưng. Về phần chị My, sau khi được các bác sĩ kịp thời phẫu thuật cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 343, ngày 6-10-2014 của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, xác định tỷ lệ thương tích của chị My được xếp tối thiểu 43%.

Chiều 8-10, tiếp xúc với mẹ Hưng tại CAQ Cẩm Lệ được biết, năm 2007, Hưng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 6,6 năm tù giam. Hưng vừa mới mãn hạn tù được 1 năm, chưa có việc làm ổn định. Ở địa phương, Hưng có quan hệ tình ái với một phụ nữ đã có 2 con, đang sống ly thân.

Bài, ảnh: Gia Hân