Báo Công An Đà Nẵng

Con nghiện ăn đêm

Thứ bảy, 16/01/2016 11:46

CHUYÊN ÁN ĐẦU NĂM

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu năm 2016, cơ quan CSĐT CAH Đô Lương (Nghệ  An) liên tiếp nhận đơn trình báo của các chủ cửa hàng mua bán điện máy, tiệm sửa chữa ô-tô, xe máy... trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm nhiều vật dụng có giá trị như máy nổ, máy hơi, máy khoan, máy ổn áp. Tiếp nhận thông tin từ phía bị hại, lãnh đạo CAH đã cử đội nghiệp vụ nhanh chóng xuống hiện trường để ghi nhận vụ việc. Qua ghi nhận dấu vết tại hiện trường các vụ trộm, TS nhận định tất cả đều do một nhóm đối tượng gây ra và không theo một quy luật nhất định nào. Phương thức và thủ đoạn gây án của các đối tượng khá kín kẽ, phức tạp, khó đoán định. Để đấu tranh có hiệu quả với nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản này, lãnh đạo CAH Đô Lương giao trách nhiệm cho Đội CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, phá án.

Xác định đây là án truy xét nên Đội CSHS tổ chức lực lượng, thành lập Chuyên án 116T, các TS, ĐTV được huy động chia thành nhiều mũi mật phục, bám sát các địa bàn mà đối tượng có thể gây án. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động và thủ đoạn gây án của các đối tượng như dùng thiết bị phá khóa; phương tiện vận chuyển; địa bàn tiêu thụ... BCA nhanh chóng khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng. Qua đó, xác định được nghi can Nguyễn Công Thắng (1990, trú xóm 2, xã Thái Sơn, H. Đô Lương). Qua tìm hiểu nhân thân được biết, Thắng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã có vợ và con nhỏ. Vợ Thắng tảo tần, hiền lành, nhiều lần khuyên chồng rời xa sự cám dỗ của “nàng tiên nâu” nhưng Thắng không nghe. Cực chẳng đã chị này khăn gói tách ra sống ly thân, để con nhỏ lại cho Thắng nuôi dưỡng. Bản thân Thắng không có nghề nghiệp ổn định, song thời gian gần đây lại rủng rỉnh tiền tiêu xài, đàn đúm. Sau một thời gian ngắn tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, BCA đã có đủ cơ sở khẳng định Thắng là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên.

Nguyễn Cảnh Hoàn, Nguyễn Văn Triển, Nguyễn Công Thắng.

“VẠC ĐÊM” LÀ CON NGHIỆN

Ngày 11-1, BCA đã ra quyết định phá án, tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thắng. Tại cơ quan CSĐT CAH Đô Lương, Nguyễn Công Thắng một mực quanh co chối tội, không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những lý lẽ hết sức thuyết phục của các ĐTV, không còn đường chối cãi, Thắng phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thắng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên nghĩ cách trộm tài sản bán lấy tiền. Theo đó, ban ngày Thắng lang thang ở các ngả đường trên địa bàn để “tia” các cửa hàng buôn bán đồ điện máy, các tiệm sửa chữa ô-tô, xe máy..., chờ khi người dân đóng cửa sẽ ra tay hành động. Thời điểm gây án được Thắng chọn là vào lúc chập choạng, khi gia chủ đóng cửa về ăn cơm hoặc tầm gần sáng vắng người qua lại. Bằng một thanh thép trong tay, Thắng dễ dàng cạy, phá các ổ khóa để đột nhập lấy cắp tài sản.

Những tài sản mà Thắng lấy chủ yếu là máy nổ, máy hơi, máy khoan, máy ổn áp... Sau khi lấy được tài sản, Thắng gọi điện cho Nguyễn Cảnh Hoàn (1993, trú khối 5, TT Đô Lương, tài xế taxi) đến chở đi tiêu thụ. Sau một vài chuyến chở cho Thắng, Hoàn biết đây là đồ trộm cắp nên không chở nữa. Vậy nhưng khi được Thắng hứa chia tiền bán được nếu giúp Thắng đưa đi tiêu thụ thì Hoàn đồng ý. Tang vật được Thắng và Hoàn đưa xuống H. Yên Thành bán cho Nguyễn Văn Triển (1984, trú xóm 1, xã Mỹ Thành - chủ cửa hàng chuyên buôn bán đồ điện dân dụng). Mặc dù biết đây là đồ do Thắng trộm cắp mà có, nhưng trước những món hàng giá rẻ, Triển cầm lòng không đặng, đã thu mua rồi đại tu lại và bán với giá cao hơn để kiếm lời. Bằng các phương thức, thủ đoạn trên, trong thời gian qua Nguyễn Công Thắng đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Đô Lương, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sau khi có được lời khai của Thắng, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương tiếp tục thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Cảnh Hoàn và Nguyễn Văn Triển để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật vụ án được CQĐT thu giữ.

X.S