Báo Công An Đà Nẵng

Con thích thì... mẹ trộm!

Thứ tư, 10/05/2017 10:09

(Cadn.com.vn) - Thấy con trai luôn muốn có được chiếc smartphone để lên mạng giao lưu cùng bạn bè và thỉnh thoảng chơi game cho đỡ buồn nhưng gia cảnh lại khó khăn không thể sắm được, bà N.T.B (1975, quê Quảng Nam) quyết định… trộm nhằm đáp ứng niềm mơ ước của con. Tuy nhiên, việc làm không giống ai này của bà B. đã sớm bị CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) vạch trần.

Chuyện là, 5 giờ 55 ngày 12-3, hoàn thành việc chăm sóc đứa con nhỏ của chị N.T.H (1992, quê TX Điện Bàn, Quảng Nam) đang điều trị tại phòng bệnh ở tầng 3 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bà N.T.B trở về nhà nghỉ ngơi. Khi đến khu vực cầu thang bộ ở tầng hai, bà B. nhìn thấy vợ chồng anh U.N.Y (1986, quê Tam Kỳ, Quảng Nam) đang nằm ngủ, bên cạnh có để chiếc điện thoại iPhone 6s plus 16Gb. Thấy vậy, bà B. nảy sinh ý định trộm cắp mang về tặng cho đứa con trai. Qua quan sát, phát hiện xung quanh không có ai, bà B. vội “nhặt” chiếc điện thoại, chuồn nhanh ra khỏi bệnh viện rồi về nhà ở P. Mân Thái (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bà B. lấy chiếc điện thoại ra cho con xem và hỏi có thích không. Bất ngờ được mẹ tặng chiếc điện thoại xịn, người con trai liền hỏi: “Ở đâu mà mẹ lại có được chiếc điện thoại ngon như thế?”. “Mẹ nhặt được của ai đó đánh rơi trên đường” - bà B. trả lời. Sau đó, bà B. đón xe về quê ăn giỗ...

Về phía CAP Khuê Mỹ, sau khi tiếp nhận tin trình báo của vợ chồng anh Y. đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua quá trình tổ chức sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, những người làm nghề chăm sóc bệnh nhân thuê, CAP Khuê Mỹ thấy nổi lên N.T.B. Qua nắm thông tin, CAP Khuê Mỹ được biết, rạng sáng 12-3, sau một đêm chăm sóc đứa con nhỏ của chị H., bà B. đã rời phòng bệnh ở tầng 3 để về nhà bằng đường thang bộ... Trước những thông tin thu thập được, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhận định bà B. có liên quan đến vụ trộm tài sản của vợ chồng anh Y. nên chỉ đạo lực lượng tiến hành truy tìm. Đến 21 giờ ngày 12-3, khi bà B. quay lại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chăm con chị H. thì CAP Khuê Mỹ mời về làm việc. Qua làm việc, bà B. đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. CAP Khuê Mỹ tiến hành thu giữ tang vật là ĐTDĐ iPhone 6s plus 16Gb.

Theo bà B., vốn làm nghề chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, trẻ đau bệnh tại bệnh viện nhưng cũng chỉ bữa đực bữa cái. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng đứa con trai thường tâm sự rằng muốn có được một chiếc smartphone để lên mạng và chơi game như các bạn cùng trang lứa. Thương con nhưng gia đình không có tiền để mua nên bà B. đành trộm mang về cho con dùng. Tuy nhiên, bà B. chưa kịp đem niềm vui đến cho con thì đã gặp phải nỗi buồn...

T.D