Báo Công An Đà Nẵng

Công an xã bắt truy nã

Thứ tư, 14/08/2013 10:43

 (Cadn.com.vn) - Đối với lực lượng CA chính quy, việc bắt và vận động các đối tượng truy nã là công việc nguy hiểm và khó khăn. Công tác này sẽ khó khăn hơn đối với lực lượng CAX. Thế nhưng, với anh Ngô Ngọc Tường (34 tuổi), Phó CAX Phước Sơn, Tuy Phước (Bình Định), trong 5 năm qua, đã bắt và vận động 7 đối tượng truy nã, trong đó trực tiếp bắt 4 đối tượng và vận động 3 đối tượng.

Anh Tường chia sẻ: “Khi nhận các lệnh truy nã từ CAH, CA tỉnh gửi về, tôi liền photo ngay cho riêng mình một bản và lúc nào cũng mang theo. Khi gặp đối tượng khả nghi, có hình dạng giống, tôi mở lệnh ra xem và truy bắt cho bằng được”. Anh Phạm Minh Tâm - Trưởng CAX Phước Sơn cho biết, theo đánh giá của công an cấp trên thì CAX Phước Sơn bắt nhiều đối tượng truy nã, trong đó anh Tường bắt được 80% số đối tượng truy nã của địa phương.

Anh Ngô Ngọc Tường nghiên cứu hồ sơ truy nã.

Nhiều năm nay, mặc dù Phước Sơn là xã có số dân đông nhất trong các xã ở tỉnh Bình Định, các đối tượng truy nã thường lợi dụng điều này về đây lẩn trốn, tuy nhiên không đối tượng truy nã nào đến mà không bị bắt. Để được như vậy, anh Tường cùng anh em luôn bám sát địa bàn, chịu khó nghiên cứu, đọc kỹ hồ sơ của từng đối tượng, để từ đó xác minh tất cả mối quan hệ gia đình cũng như người thân, bạn bè của đối tượng rồi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Ngoài ra, anh còn vận dụng tốt công tác quần chúng nơi gia đình cũng như các mối quan hệ của đối tượng ở và có nhiều khả năng đang lẩn trốn để kịp thời phát hiện và truy bắt. Ví như vụ truy bắt đối tượng Mai Xuân Kiệt (25 tuổi, ở Kỳ Sơn, Phước Sơn) bị truy nã về các hành vi “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, côn đồ và ma mãnh. Sau khi gây án, y bỏ đi biển nhiều tháng liền, khi tàu về đất liền thì không về nhà mà lang thang ở nhiều nơi... Qua nắm tình hình, anh Tường biết được sự ẩn náu của Kiệt. Chờ đến chuyến đi biển trở về lần sau, anh Tường biết trong đêm đó tàu đánh cá của Kiệt sẽ về nên bí mật phục bắt, không để đối tượng trốn khỏi tàu. Để bắt Kiệt, anh Tường bơi ra biển phục trên một con thuyền, khi Kiệt vừa ra khỏi tàu, anh ập đến trước sự bất ngờ của đối tượng.

Dũng cảm, mưu trí và tận tâm với nhiệm vụ bắt đối tượng truy nã, anh Tường còn khéo léo thuyết phục thân nhân các đối tượng bỏ trốn để họ kêu gọi con, cháu trở về đầu thú hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Với sự năng nổ, tận tụy trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, anh Ngô Ngọc Tường nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Giữa tháng 8 này, anh Ngô Ngọc Tường được chọn là gương mặt đại diện hàng trăm công an xã trong tỉnh sẽ giao lưu về những kinh nghiệm truy bắt và vận động đối tượng truy nã.

Quý Hiền