Báo Công An Đà Nẵng

Copa America 2015: Câu chuyện 53 năm trước của Selecao

Thứ bảy, 20/06/2015 09:49

(Cadn.com.vn) - Neymar bị treo giò vì hành vi thiếu kiềm chế của anh ở trận Brazil thua Colombia 0-1 và HLV Dunga bảo rằng Selecao không quá xa lạ với chuyện thi đấu không có Neymar dù ngôi sao Barcelona là cầu thủ quan trọng nhất lúc này. Câu chuyện của Selecao ở Copa America 2015 diễn ra tại Chile có hơi hướng giống với World Cup 1962 diễn ra tại Chile mà Selecao là nhà vô địch.

Trước khi bước vào trận đấu giữa Brazil – Colombia, cầu thủ hai đội có 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ cựu tuyển thủ Brazil, Zito – người đã vô địch World Cup 1962 tại Chile – vừa qua đời ở tuổi 82. Zito là người nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil ở trận chung kết trước Tiệp Khắc (chung cuộc thắng 3-1) sau khi Amarildo gỡ hòa 1-1 cho Brazil.

Coutinho kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Neymar để lại.

Amarildo thời điểm đó là tiền đạo trẻ được HLV Moreira đưa tới Chile để dự bị cho siêu sao Pele. Chẳng may trận thứ hai World Cup 1962, Pele chấn thương không thể tiếp tục thi đấu nên Amarildo được tung vào sân. Tiền đạo 21 tuổi đã nhanh chóng đáp lại niềm tin của HLV Moreira bằng 2 bàn thắng đánh bại Tây Ban Nha và 1 bàn gỡ hòa ở trận chung kết. Amarildo ít nhiều làm mọi người quên đi sự vắng mặt của siêu sao Pele. Amarildo chỉ lóe sáng ở World Cup 1962 trong vai trò “người đóng thế” cực kỳ xuất sắc bởi ông chỉ có 23 lần khoác áo Selecao và có đúng danh hiệu vô địch World Cup 1962.

Giờ đây, HLV Dunga cũng sẽ mất đội trưởng Neymar. Có thể là khập khễnh nhưng tầm quan trọng của Neymar bây giờ cũng gần giống với Pele cách đây 53 năm trên đất Chile. Sự vắng mặt bắt buộc của Neymar khiến ông Dunga phải tìm người thay thế. Chẳng cần đâu xa, Dunga đã có cầu thủ dự bị Philippe Coutinho. Cầu thủ 23 tuổi này được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của Liverpool mùa giải 2014-2015 nhưng anh không có cơ hội thi thố ở Selecao bởi vì vị trí của anh trùng với vị trí của Neymar.

45 phút hiệp hai trận gặp Colombia không thể hiện hết sở trường của Coutinho vì vẫn bị cái bóng của Neymar che khuất. Gần như chắc chắn tiền vệ Liverpool sẽ được HLV Dunga tung ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Venezuela sắp tới để lấp vào chỗ trống của Neymar.

53 năm trước, Amarildo đã khiến người hâm mộ Selecao quên đi Pele, giờ đây Coutinho đứng trước thử thách làm quên đi Neymar để đưa Selecao lên đỉnh vinh quang sau thất bại ê chề ở World Cup 2014. Nỗi buồn của Neymar có thể sẽ là niềm vui tột đỉnh của “người đóng thế” Coutinho!

Hưng Nguyên