Báo Công An Đà Nẵng

“Cột mốc mới” ở Ukraine

Thứ hai, 26/05/2014 12:04

(Cadn.com.vn) - Hàn gắn quan hệ với Nga, đối phó với các chủ nợ phương Tây và xoa dịu những mâu thuẫn đang chất chồng ở trong nước... sẽ là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Tổng thống mới được bầu của Ukraine.

Cuộc bầu cử tổng thống  tối quan trọng của Ukraine bắt đầu hôm 25-5 với hy vọng mang lại sự ổn định cho quốc gia đang đi đến bờ vực sụp đổ do những cuộc xung đột đổ máu ở miền đông.

Theo Reuters, đúng 8 giờ (12 giờ Việt Nam), khoảng 34.000 điểm bầu cử trên cả nước mở cửa để đón cử tri. Đây là cuộc bầu cử thứ 6 kể từ khi Kiev tách khỏi Liên Xô trước đây để trở thành quốc gia độc lập và là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng nhất đối với nước này trong bối cảnh miền đông quyết tâm đòi ly khai. Không có báo cáo về các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và chính phủ trong ngày bầu cử song chỉ có ít cử tri ở miền đông đi bầu cử. Chính quyền “quốc gia tự xưng” Donetsk cho biết, chỉ có 426 trong số 2.430 điểm bỏ phiếu trong khu vực mở cửa và không ai ở Donetsk, trong đó có 1 triệu người, đi bỏ phiếu. Ở “quốc gia tự xưng” khác là Luhansk, cũng không có cử tri nào thực hiện quyền công dân.

Ứng viên tổng thống Tymoshenko cùng chồng bỏ phiếu tại Dnipropetrovsk.  Ảnh: Reuters

CHIẾN THẮNG CHO “TỶ PHÚ CHOCOLATE”?

Bầu cử diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich bị lật đổ do làn sóng biểu tình bùng nổ do quyết định từ chối thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU) và tiến đến các mối quan hệ gần gũi hơn với Moscow.

Giờ đây, nhiều người đặt hy vọng vào “tỷ phú chocolate” 48 tuổi Petro Poroshenko - người tuyên bố sẽ tiến gần hơn với EU. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, ông Poroshenko nhận được 45% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ, cựu Thủ tướng xinh đẹp Tymoshenko, người nhận được 7,5% số phiếu. Bà Tymoshenko vẫn là ẩn số gây chia rẽ trên chính trường Ukraine và là biểu tượng của những thất bại kinh tế và tham nhũng đã làm tàn lụi quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, ông Poroshenko cũng khó có khả năng giành chiến thắng đa số tuyệt đối cần thiết ở ngay vòng đầu tiên. Do đó, bầu cử vòng hai đã được lên kế hoạch vào ngày 15-6 tới.

Kết quả chính thức dự kiến sẽ công bố vào hôm nay (26-5). Tuy nhiên, sự vắng mặt của hơn 15% cử tri ở Crimea - khu vực vốn đã sáp nhập vào Nga - và hai khu vực Donetsk cùng Luhansk ở miền đông (con số 35,5 triệu cử tri bao gồm cả những cử tri ở khu vực miền đông và Crimea), có thể làm dấy lên câu hỏi về tính hợp pháp của bất kỳ chiến thắng nào.

BẮT ĐẦU KỶ NGUYÊN MỚI

Với một lãnh thổ ngang bằng Pháp và 45 triệu dân, Ukraine là quốc gia đông dân thứ hai trong số các quốc gia Liên Xô cũ và đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Nga và EU.

Thủ tướng Nga bất ngờ đến Crimea

Trong ngày Ukraine tổ chức bầu cử, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bất ngờ công du đến Crimea, chuyến thăm thứ hai tới bán đảo mới sáp nhập về “đất mẹ” này. Theo Itar-Tass, ông Medvedev đến thăm văn phòng Cơ quan Di trú Nga tại Crimea, vốn là trung tâm cấp hộ chiếu của Nga và gặp gỡ người dân tại trụ sở của đảng nước Nga thống nhất (UR) ở Sevastopol. Hôm nay (26-5), ông sẽ thăm trung tâm trẻ em quốc tế Artek và chủ trì cuộc họp của chính phủ dành riêng cho các vấn đề về trẻ em.

Khối lượng lớn khí đốt tự nhiên của Nga chảy qua lãnh thổ Ukraine đến Đức và các khách hàng lớn khác của Moscow. Chính vấn đề này đã tạo ra mối dây phụ thuộc lẫn nhau và làm phức tạp thêm những tính toán ngoại giao quanh các cuộc xung đột. Là “người thừa kế” của một sự chắp vá cai trị trong khu vực không chỉ từ Moscow mà cả Ba Lan, Áo và những nước khác; giữa sự kết hợp của người nói tiếng Nga và Ukraine cũng như các dân tộc thiểu số khác, Kiev thật sự phải vật lộn trong một mớ những mục tiêu cần hướng đến.

Kể từ cuộc “Cách mạng Cam” năm 2004, Ukraine ngập trong thập kỷ trôi dạt kinh tế và tham nhũng, vốn “giúp” họ được điểm danh là “quốc gia tham nhũng nhất Châu Âu”. Và hy vọng cho một sự khởi đầu mới được đặt hoàn toàn vào cuộc bầu cử lần này. Hy vọng càng nhân lên khi Điện Kremlin ra tuyên bố tôn trọng kết quả bầu cử Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ làm việc với chính quyền mới ở nước láng giềng này.

Ivan Sukhostatov, một người dân ở miền đông cho biết, ông đi bầu cho hòa bình. “Chúng tôi chỉ muốn có được hòa bình, để chúng tôi cuối cùng có một tổng thống hợp pháp và kết thúc xung đột”, ông nói. Thật sự, tâm sự của ông Ivan cũng là mong mỏi của tất cả người dân Ukraine.

Khả Anh