Báo Công An Đà Nẵng

Covid-19 báo động trên toàn cầu, Trung Quốc có tín hiệu lạc quan

Thứ tư, 04/03/2020 15:17

Sự bùng phát virus chết người này ở Châu Âu và Hàn Quốc trái ngược với sự lạc quan ở Trung Quốc, nơi hàng ngàn bệnh nhân đã hồi phục và số ca nhiễm giảm dần.

Các nhân viên y tế được bảo hộ kỹ càng khi đến làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dongsan ở thành phố Daegu, Hàn Quốc hôm 3-3.   Ảnh: AP

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và báo động trên toàn cầu. Người Iran tích trữ vật tư y tế, người Italia kêu gọi các bác sĩ nghỉ hưu trở lại làm việc và người Hàn Quốc chuẩn bị bơm hàng tỷ USD vào các nỗ lực cứu trợ hôm 3-3. Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 3-3 thông báo nước này ghi nhận thêm 374 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm virus chết người này trên toàn quốc lên 5.186 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong tăng lên 28.

Hàn Quốc “tuyên chiến” với dịch bệnh

Những con số này cho thấy tình hình cấp bách ở Hàn Quốc khi số ca nhiễm tiếp tục leo thang ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang ở gần đó. Đến nỗi mà, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3-3 tuyên bố nước này đã bắt đầu “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, đặt toàn bộ các cơ quan chính phủ vào tình trạng báo động toàn diện 24/24 giờ.

Phát biểu tại phiên họp Nội các hàng tuần, ông Moon thông báo kế hoạch chi 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) trực tiếp hoặc gián tiếp để đối phó với dịch bệnh. Cuộc họp này được tổ chức kết hợp với cuộc họp hàng ngày của KCDC tại khu phức hợp của chính phủ ở Seoul. Cũng tại cuộc họp, ông Moon nêu rõ việc tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới là “giai đoạn then chốt”, cho rằng, tình hình đã hoàn toàn thay đổi liên quan tới số lượng lớn các ca nhiễm bệnh của tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. “Cuộc khủng hoảng ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc đã đạt đến đỉnh điểm và cả nước đang bước vào cuộc chiến chống lại căn bệnh truyền nhiễm”, Tổng thống Moon nhấn mạnh tại cuộc họp. Nhà lãnh đạo này cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người dân vì đã không cung cấp đủ và nhanh chóng số khẩu trang cần thiết. Ông kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để giải quyết vấn đề.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cam kết thực hiện các nỗ lực ngoại giao “toàn diện” để nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh quá mức nhằm vào du khách Hàn Quốc, cũng như giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với kinh tế do dịch bệnh Covid-19. Liên quan tới vấn đề này, giới chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 3-3 cho biết, đã có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt hạn chế nhập cảnh với du khách Hàn Quốc.

Hàng chục ngàn bệnh nhân đã hồi phục ở Trung Quốc

Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các ổ dịch ở Hàn Quốc, Italia, Iran và Nhật Bản là mối quan tâm lớn nhất của cơ quan này hiện nay.

Tại Iran, một nhóm chuyên gia kỹ thuật của WHO đã đến thủ đô Tehran của Iran để hỗ trợ nước Cộng hòa Hồi giáo ứng phó với tình trạng bùng phát của dịch bệnh. WHO cho biết, máy bay chở nhóm chuyên gia kỹ thuật trên cũng mang theo nhiều vật tư, dụng cụ y tế và thiết bị bảo hộ để hỗ trợ cho hơn 15.000 nhân viên chăm sóc y tế. Ngoài ra, còn có các bộ công cụ xét nghiệm đủ để sử dụng trong hoạt động xét nghiệm cho gần 100.000 người. Tại Italia, tổng số ca nhiễm là 1.835 trường hợp, trong khi số ca tử vong là 52 người. Tại, Mỹ, mọi việc cũng đáng báo động khi đã có 6 người nhiễm bệnh và có thêm các ca nhiễm mới, đặc biệt là nỗi lo nhiễm bệnh cho cư dân tại viện dưỡng lão lan rộng. “Chúng ta đã chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến”, ông Dow Constantine, lãnh đạo chính trị ở Quận King, tiểu bang Washington, nơi đã có 6 ca tử vong do Covid-19.

Giai đoạn bùng phát virus chết người này ở Châu Âu và Hàn Quốc trái ngược với sự lạc quan ở Trung Quốc, nơi hàng ngàn bệnh nhân đã hồi phục và số ca nhiễm giảm dần. Theo công bố ngày 3-3, số ca nhiễm mới chỉ có 125, mức thấp nhất trong 6 tuần qua. Dù vẫn còn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với 80.151 ca nhiễm và 2.943 ca tử vong, Trung Quốc đã cho thấy sự thành công trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ cho biết, họ đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

KHẢ ANH