Báo Công An Đà Nẵng

Croatia - Bồ Đào Nha (2 giờ ngày 26-6): Trên đôi vai Cristiano Ronaldo

Thứ bảy, 25/06/2016 09:09

(Cadn.com.vn) - Đụng độ Croatia ở vòng 1/8 là kèo khó với Bồ Đào Nha. Và một khi khó khăn, Bồ Đào Nha lại trông chờ vào sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo. 

Bồ Đào Nha dứt điểm nhiều nhất ở vòng bảng Euro 2016, nhưng đội bóng của HLV Fernando Santos chỉ có 4 bàn như "hạt tiêu" Iceland và chấp nhận đứng thứ 3 bảng F, thua xa Hungary, xứ Wales... Không có cầu thủ nào dứt điểm nhiều như Cristiano Ronaldo với tổng cộng 30 cú dứt điểm sau 3 trận, nhưng hiệu quả của đội trưởng Bồ Đào Nha không nhiều khi chỉ có 2 bàn thắng. Đồng đội của Ronaldo ở Real Madrid là Gareth Bale chỉ có 17 cú sút về phía khung thành đối phương song lại có 3 bàn cho xứ Wales. Alvaro Morata của Tây Ban Nha còn hay hơn nữa khi có 3 bàn sau 11 cú dứt điểm.

Dù tính hiệu quả của Ronaldo không cao ở Euro 2016 nhưng HLV Santos còn biết trông chờ vào ai nữa? Trong 7 bàn thắng gần đây nhất của Bồ Đào Nha ở đấu trường Euro thì Ronaldo chiếm lấy 5 và đồng đội cũ ở Manchester United là Nani ghi 2 bàn còn lại. Ronaldo cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia ở lần gặp nhau gần nhất là trận giao hữu năm 2013. Bồ Đào Nha và Croatia đã gặp nhau 3 lần thì cả 3 lần Selecao Châu Âu đều giành thắng lợi. Gánh nặng ghi bàn lại một lần nữa đè nặng lên vai Ronaldo tại một giải đấu mà anh không thật ấn tượng. Nhiều người còn tìm cách gây áp lực lên Ronaldo bằng cách khơi gợi Lionel Messi đang chơi bùng nổ tại Copa America trên đất Mỹ.

Bồ Đào Nha đặt kỳ vọng lớn vào Ronaldo (phải) ở trận đấu sống còn với Croatia.

Quá hiểu sức mạnh nội tại của Bồ Đào Nha không còn như xưa, Ronaldo bắt đầu dịu giọng hơn: "Khả năng thắng trận của cả hai là 50-50. Đội nào chơi tốt hơn sẽ giành thắng lợi. Croatia là đội bóng đáng gờm. Đâu phải đội nào cũng có thể đánh bại được Tây Ban Nha như Croatia đâu. Nhưng chúng tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt các cầu thủ Croatia để chiến đấu và giành thắng lợi. Chúng tôi phải hết sức tôn trọng họ mới hy vọng giành quyền đi tiếp". Thuận lợi cho Ronaldo và các đồng đội là Croatia sẽ không thể có nhạc trưởng Luka Modric và tiền đạo Mario Mandzukic. Ronaldo cùng chơi với Modric tại Real nên thừa hiểu mất cầu thủ số 10 này thì sức mạnh của Croatia suy yếu như thế nào.

HLV Ante Cacic của Croatia giấu nỗi buồn ấy vào trong với phát biểu: "Chúng tôi tự tin hơn rất nhiều sau trận thắng Tây Ban Nha. Chúng tôi tin vào sức mạnh tập thể, tinh thần chiến đấu quả cảm đủ để vượt qua một đối thủ lớn như Bồ Đào Nha". Nói về sự tự tin thì Croatia vượt trội Bồ Đào Nha ở thời điểm này. Họ vượt qua ĐKVĐ Euro Tây Ban Nha cùng hai đối thủ khó chịu Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech để đứng đầu bảng D. Trong khi đó, Bồ Đào Nha không tìm thấy 1 chiến thắng ở vòng bảng và cúi đầu đi tiếp vào vòng sau với vị trí thứ 3 bảng F.

HLV Cacic rất tiếc nuối khi không có Modric nhưng Rakitic và Perisic vẫn đủ sức thống trị khu vực giữa sân để lấy quyền kiểm soát trận đấu về phía Croatia. Ông cho biết sẽ thúc các cầu thủ chơi hết sức mình để giải quyết từng trận đấu một. Croatia có tới 8 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng, trong khi Bồ Đào Nha chỉ mới có 2 cầu thủ bị trọng tài cảnh cáo. "Đá giữ chân để không nhận thẻ rồi xách gói rời Pháp có ý nghĩa gì. Cứ đá hết mình và giành thắng lợi rồi toàn đội tính tiếp", HLV Cacic động viên học trò.

Hoàng Hưng