Báo Công An Đà Nẵng

CSGT Công an Đắk Nông bắt nhanh đối tuợng trộm cắp xe máy

Thứ ba, 16/08/2022 19:57
Thiếu tá Võ Thành Hòa và Đại úy Nguyễn Văn Quân bắt giữ đối tượng Đỗ Tiến Sĩ

Theo đó, khoảng 15h, ngày 12/8/2022, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Nam N’jang, huyện Đắk Song, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại khu vực bờ đập xã Nam Bình, huyện Đắk Song vừa mất trộm chiếc xe máy mang biển kiểm soát 48F1-238.43.

Tổ công tác liền triển khai lực lượng chốt chặn, truy bắt đối tượng. Khoảng 1 tiếng sau, Tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có đặc điểm giống chiếc xe người dân báo mất nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng đã bỏ lại xe trên đường rồi bỏ trốn vào khu vực rẫy của người dân. Quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, Thiếu tá Võ Thành Hòa và Đại úy Nguyễn Văn Quân đã không ngại nguy hiểm, địa hình dốc, thời tiết mưa rượt đuổi và nhanh chóng bắt được đối tượng.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 bắt giữ đối tượng Sĩ cùng tang vật

Đối tượng bị bắt tên là Đỗ Tiến Sĩ (SN 1998) trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Do không có tiền chuộc xe máy đã mang đi cầm cố nên ngày 12/8/2022 Sĩ đi dò la tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Khi đến thôn 9, xã Nam Bình phát hiện chiếc xe máy trên của gia đình chị Hòang Thị Hằng để trên đường không có người trông coi, Sĩ đã dùng vam phá khóa trộm xe rồi chạy về hướng thành phố Gia Nghĩa để tìm mối tiêu thụ. Khi đến địa bàn xã Nam N’jang, huyện Đắk Song thì bị lực lượng CSGT bắt giữ cùng tang vật là 1 chiếc xe máy, 1 vam phá khóa, một số giấy tờ liên quan. Ngay sau đó đối tượng, tang vật nhanh chóng được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một số đồ vật thu được trong quá trình bắt giữ đối tượng Đỗ Tiến Sĩ

Được biết, Đỗ Tiến Sĩ đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân huyện Đắk Song tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù chưa được bao lâu Sĩ lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Hồng Long - Phương Thanh