Cú đá đoạt mạng
(Cadn.com.vn) - Chỉ vì cãi vã khi đánh bài với nhau, can ngăn bạn không được mà Vi Văn Hùng (1983, trú thôn Tân Lập, xã Nâm Nung, H. Krông Nô, Đắc Nông) đã dùng chân đá vào phía sau đầu của anh Hoàng Văn Thoại (1982, trú ấp Trảng Thanh, xã Tân Lợi, H. Đồng Phú, Bình Phước) khiến Thoại tử vong ngay sau đó.
Trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, khoảng 21 giờ ngày 6-4, khi ăn cơm tối xong và nghỉ ngơi tại chòi rẫy của mình ở thôn Đắc Rô, Vi Văn Hùng điều khiển xe máy đến chơi nhà lán của ông Lê Ngọc Công (cùng thôn). Vừa gặp vợ chồng ông Công hỏi thăm chuyện làm ăn thì một số người bạn là Thoại, Hoàng Văn Huy (1984, trú H. Đồng Phú, Bình Phước), Lý Văn Tuấn (1990, trú Buôn Đôn, Đắc Lắc), Hoàng Văn Đức (1989, trú H. Nguyên Bình, Cao Bằng), Nguyễn Văn Vóc (1982, trú H. Cẩm Khê, Phú Thọ) và 2 người tên Phương và Quân cũng đến chơi nên cả nhóm ngồi chuyện trò vui vẻ.
Rồi cũng hết chuyện để nói, Thoại, Hùng cùng Vóc, Phương và Đức ngồi chơi bài 3 lá ăn tiền. Lúc đầu chỉ là chơi chút tiền vặt cho vui, nhưng được khoảng 20 phút, vì chuyện thắng thua mà giữa Phương và Thoại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã ỏm tỏi. Thấy đang chơi bài mà xảy ra mâu thuẫn, gây mất tập trung, Hùng khuyên can 2 người. Đang bực, Thoại không nghe mà lại càng lớn tiếng hơn khiến cho hội bài bị gián đoạn. Điên tiết, Hùng cầm cái bật gas ném mạnh xuống phản làm hộp quẹt phát nổ rồi đứng dậy tung một đá vào phía sau đầu Thoại làm bạn gục xuống phản và ngất xỉu. Thấy vậy mọi người can ngăn rồi đưa Thoại đi cấp cứu tại Bệnh viện Krông Nô, nhưng do xuất huyết tụ máu não quá nhiều nên Thoại chết tại bệnh viện. Bản thân Hùng, sau khi đánh Thoại xong thì bỏ đi chơi, mãi đến sáng 7-4, biết Thoại đã chết nên bỏ trốn và đến chiều cùng ngày ra tự thú.
Hành vi của Hùng vừa bị
Vi Văn Hùng tại CQĐT CA tỉnh Đắc Nông.
A. Tuấn