Báo Công An Đà Nẵng

Cú giật chỏ “đổi” hơn 38 năm tù

Thứ hai, 26/08/2013 13:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-8, tại Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng, H. Tuy Phước, Bình Định, TAND H. Tuy Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Lê Thanh Tâm (41 tuổi), Lê Thanh Tuấn (19 tuổi, con ruột của Lê Thanh Tâm, cùng trú thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng), Đinh Xuân Luận (38 tuổi), Nguyễn Tấn Long (25 tuổi), Lê Vũ Nhân (23 tuổi) và Phan Văn Tám (41 tuổi, cùng trú TX An Nhơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

14 giờ ngày 22-2-2013, Lê Thanh Tâm tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với Lê Thanh Tuấn, Phan Văn Tám, Đinh Xuân Luận. Trong lúc ăn nhậu, ông Tâm kể cho mọi người trong bàn nhậu nghe chuyện vào năm 2011, gia đình Tâm bị ông Phạm Tấn Đạt (55 tuổi - lúc đó là Phó CAX Phước Hưng) phạt hành chính về hành vi đánh nhau, gây rối TTCC và đánh người thi hành công vụ. Vi phạm, bị xử lý hành chính, nhưng trong lòng ông Tâm vẫn rất ấm ức, nay có dịp kể ra rồi nhờ Luận kêu người đánh cảnh cáo ông Đạt cho bõ tức. Cũng chẳng cần phân biệt đúng sai thế nào, Luận đồng ý giúp ông Tâm “rửa hận”. Đến 17 giờ cùng ngày, cuộc nhậu giải tán, Phan Văn Tám và Đinh Xuân Luận ra về.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Luận điều khiển xe máy BKS 77F1-054.57 quay lại nhà chở ông Tâm đến uống cà-phê tại quán Quê Hương ở thôn Tân Hội, xã Phước Hưng. Đến quán, ông Tâm điện thoại cho Phan Văn Tám, bảo chở vợ là Phạm Thị Hạnh đến uống cà-phê. Trong lúc uống cà-phê, ông Tâm tiếp tục nhắc chuyện đánh cảnh cáo ông Đạt thì Luận mới gọi điện cho Lê Vũ Nhân, bảo đến quán Quê Hương uống cà-phê có việc gấp. Vì không có xe nên Nhân gọi điện cho bạn là Nguyễn Tấn Long đi xe máy qua chở Nhân cùng đến quán Quê Hương gặp Luận, ông Tâm và vợ chồng Phan Văn Tám. Trong lúc uống cà-phê, Luận giới thiệu cho Tâm và Tám làm quen với Nhân và Long, rồi ông Tâm kêu chủ quán đem bia ra uống. Trong lúc uống bia, ông Tâm tiếp tục kể lại chuyện ông Đạt lúc làm Phó CAX Phước Hưng đã xử phạt tiền gia đình mình và nhờ Luận, Nhân cùng Long đến đánh cảnh cáo ông Đạt. Do nể ông Tâm là chỗ quen biết với Luận nên khi thấy Luận đồng ý thì Nhân và Long cũng đồng ý. Có được người nhận lời “rửa hận” cho mình, ông Tâm tiếp tục gọi điện thoại cho con trai là Lê Thanh Tuấn đến để dẫn đường cho Luận và đồng bọn đến nhà ông Đạt. Khi Tuấn đến, ông Tâm và Tám hối thúc Nhân, Long và Luận đi đánh ông Đạt sớm chứ trời mưa coi chừng họ đóng cửa đi ngủ.

Tuấn điều khiển xe máy BKS 77M3-5188 đi trước dẫn đường, Luận điều khiển xe máy BKS 77F1-054.57 chở Nhân và Long theo sau, còn ông Tâm và Tám ngồi chờ tại quán cà-phê. Đến nơi, Tuấn chỉ nhà ông Đạt cho Luận xong thì quay xe. Đã xác định được “mục tiêu”, Luận dừng xe ngoài đường, ngồi coi xe, còn Nhân và Long đi vào nhà ông Đạt. Đến cổng hàng rào, Nhân đứng trấn giữ, còn Long vào trong gọi cửa hỏi thăm: “Có phải là nhà Điển không?”. Thấy có người hỏi thăm, ông Đạt ra cửa trả lời “đây là nhà Đạt chứ không phải Điển”. Vừa dứt lời thì ông Đạt bị lên một chỏ trúng người khiến ông té ngửa xuống nền nhà bất tỉnh. Thấy vậy, bà Lê Thị Hoa (vợ ông Đạt) la lên thì Long và Nhân chạy ra xe để Luận chở quay lại quán Quê Hương. Sau đó, cả bọn kéo về nhà Tám uống bia đến 22 giờ mới giải tán. Cũng lúc uống bia, ông Tâm đưa tiền cho Nhân và Long mỗi người 100.000 đồng gọi là “bồi dưỡng” để uống nước nhưng cả hai không nhận vì “việc cỏn con, tính toán làm chi”. Về phần ông Đạt đã được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế TX An Nhơn cấp cứu nhưng vì bị thương quá nặng nên sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục cấp cứu điều trị, đến ngày 29-5 mới xuất viện và hiện vẫn đang tiếp tục điều trị ngoại trú. Theo bản kết luận giám định Pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định thì ông Phạm Tấn Đạt bị chấn thương sọ não, gây tụ máu nội sọ và đã phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện tại khuyết sọ, đáy phập phồng, trí tuệ sa sút hoàn toàn, liệt cứng tứ chi, đại tiểu tiện không tự chủ và sức khỏe bị tổn hại là 95%.

Ông Phạm Tấn Đạt nằm xe lăn đến tòa.

Tại phiên tòa xét xử công khai, xét thấy Lê Thanh Tâm cùng đồng bọn là những người có đủ lý trí và nhận thức được rằng việc dùng vũ lực tấn công người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì bản tính hung hăng, côn đồ nên chúng đã bất chấp tất cả. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến sức khỏe người khác được pháp luật bảo vệ  mà còn làm ảnh hưởng đến TTATXH ở địa phương. Do vậy cần phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Vì những lẽ trên, HĐXX TAND H. Tuy Phước đã tuyên phạt: Lê Thanh Tâm 11 năm tù; Lê Thanh Tuấn 3 năm tù (hưởng án treo); Đinh Xuân Luận 11 năm tù; Nguyễn Tấn Long 7 năm 6 tháng tù; Lê Vũ Nhân và Phan Văn Tám mỗi bị cáo 3 năm tù (hưởng án treo) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường chi phí thuốc thang cho ông Đạt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Đồng thời, có nghĩa vụ chu cấp tiền công lao động cho ông Đạt mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi ông Đạt đủ 60 tuổi và tiền công chăm sóc sức khỏe của ông Đạt cho bà Lê Thị Hoa (vợ của ông Đạt) mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi ông Đạt qua đời.

Bản án nghiêm khắc đã được đông đảo người dự khán đồng tình và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có tư tưởng giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

Quý Hiền