Báo Công An Đà Nẵng

Cử nhân sư phạm và đường dây heroin xuyên quốc gia

Thứ năm, 31/03/2016 09:52

* Tổng số heroin các đối tượng mua bán là gần 7kg

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, Hạ Bá Hùa (1989, trú bản Tà Cạ, H. Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) trở về bản với mong muốn đứng trên bục giảng để dìu dắt trẻ em ở bản được học cái chữ để có tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, đơn xin việc nộp đã lâu nhưng chẳng thấy hồi âm. Như lẽ thường của người dân nơi đây, đến lúc phải "bắt vợ", Hùa phải tạm gác lại sự nghiệp để lập gia đình. Công việc chưa có, gánh nặng cơm áo, gạo tiền và căn bệnh u nang buồng trứng của vợ khiến cuộc sống của gia đình rơi vào khó khăn. Túng quẫn, Hùa nhắm mắt làm liều, tham gia buôn bán heroin xuyên quốc gia.

Hạ Bá Hùa sinh ra trong một gia đình người H'mông ở xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn. Dù gia cảnh khó khăn nhưng Hùa được bố mẹ đầu tư chăm lo cho ăn học. Không phụ lòng đấng sinh thành, Hùa học rất chăm chỉ và luôn là học sinh giỏi ở các cấp học. Tốt nghiệp cấp 3, Hùa thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nuôi ước mơ thành người thầy giáo để về gieo chữ nơi miền biên ải. Sau 4 năm miệt mài đèn sách, tháng 5- 2013, Hùa tốt nghiệp, trở về địa phương. Nộp hồ sơ xin việc, Hùa ngồi chờ kết quả. Song chờ mãi, chờ mãi, cái quyết định đi dạy vẫn không đến tay Hùa. Sự nghiệp chưa thành, Hùa đi hỏi vợ. Vợ Hùa là chị Hờ Y Zếch (1996) - một sơn nữ ở bản, đẹp người đẹp nết.

Để mưu sinh, vợ chồng Hùa buôn bán các sản vật của núi rừng tại chợ vùng biên. Trong quá trình buôn bán, Hùa có quen biết một người đàn ông mang quốc tịch Lào tên là Khăm. Cũng là người H'mông, nói tiếng H'mông nên đôi bên nhanh chóng kết bạn tâm giao. Mỗi lần sang Việt Nam, Khăm thường lui tới thăm vợ chồng Hùa, cùng đó, không ít lần ngỏ lời mời Hùa sang Lào chơi, nhưng Hùa chưa có dịp. Do công việc buôn bán khó khăn, vợ lại mắc bệnh u nang buồng trứng cần tiền đi bệnh viện chữa trị nên đầu năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê. Tại đất khách, Hùa vô tình gặp lại Khăm. Biết Hùa đang gặp khó khăn nên Khăm rủ rê kiếm mối bán heroin, nếu "giao dịch" thành công Khăm sẽ cho Hùa 2.000USD hoa hồng. Hoa mắt trước số tiền lớn trên, Hùa đồng ý ngay.

Hạ Bá Hùa  ---  Hoàng Văn Quang

Giữa năm 2015, Hùa đưa vợ đi chữa bệnh thì gặp và làm quen với Hoàng Văn Quang (1973, trú xã Xuân Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An). Hùa đặt vấn đề tiêu thụ heroin với Quang nhưng Quang bảo không có vốn. Về sau, Hùa trao đổi với Khăm và đồng ý cho Quang lấy hàng trước, trả tiền sau. Giữa tháng 5- 2015, Quang quen biết một người tên Lý ở Bình Dương và được người này đặt vấn đề tìm heroin bán cho mình. Bắt đầu từ đây, Hùa thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Tuy nhiên, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Hùa cầm đầu hoạt động chưa được bao lâu thì bị lực lượng Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An phát hiện, lập chuyên án đấu tranh. 19 giờ ngày 19-8-2015, tại đường liên thôn thuộc xóm 9, xã Xuân Sơn, H. Đô Lương, tổ công tác Phòng CSMT phát hiện và bắt quả tang Hùa đang bán trái phép ma túy với Quang. Tại hiện trường, CQĐT thu giữ 8 bánh heroin, 2 xe máy, 3 ĐTDĐ và 1.000USD. Qua lời khai của Hùa và Quang, mở rộng điều tra cho thấy, từ ngày 17-7-2015 đến ngày 19-8-2015, Hùa đã thực hiện 3 lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng số lượng 20 bánh heroin (tổng trọng lượng khoảng 6.991,5g). Hùa đã thu lợi bất chính 4.000USD (hơn 80 triệu đồng) và Quang thu lợi bất chính 12.000USD (hơn 250 triệu đồng).

Án tử cho kẻ buôn "cái chết trắng"

Sáng 25-3-2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dự khán phiên tòa, ông Hạ Giống Lỳ (bố bị cáo Hùa) khắc khổ, liêu xiêu, 2 tay nắm chặt vào thành ghế để đứng cho vững rồi khẩn khoản nói lời xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ án cho con. Theo ông thì do không xin được việc làm, vợ lại bệnh tật cần tiền chữa trị nên Hùa mới làm liều vậy. Khi được HĐXX cho nói lời cuối cùng, Hùa nghẹn ngào: "Trong thời gian tạm giam, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và rất ân hận với hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong Đảng, Nhà nước và HĐXX cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời để trở về chăm sóc bố mẹ già vì trước đến nay bị cáo chưa làm được gì cho bố mẹ cả. Vợ bị cáo bị bệnh tật, bị cáo muốn có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy suốt quãng đời còn lại...".

Trước khi HĐXX vào nghị án, Hạ Bá Hùa cũng xin được nói chuyện với bố mẹ và vợ. Được tòa tạo điều kiện, Hùa động viên bố mẹ, em trai và vợ cố gắng sống tốt và đừng suy nghĩ gì nhiều về bản án mà Hùa phải chịu. Từng lời nói của Hùa khiến cả gia đình rơi nước mắt.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của 2 bị cáo Hà và Quang là đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc, có tổ chức, số lượng heroin lớn, phạm tội nhiều lần nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang mức án tử hình.

X.S