Báo Công An Đà Nẵng

Cung đường kết nối yêu thương!

Thứ sáu, 18/12/2020 15:10

- Chuyện gì mà có vẻ tâm đắc vậy, Hai Quảng Đà?

- Là chuyện đề xuất đặt tên đường vừa được nêu ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo hai địa phương là TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa mới đây đó NXD.  

- Đặt tên đường thì cũng bình thường thôi, có gì đặc biệt mà Hai Quảng Đà lại phấn chấn như vậy?

- Không phấn chấn sao được, khi mà giữa Đà Nẵng và Quảng Nam vốn được biết đến như “hai anh em” trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nhưng đến nay vẫn chưa có một con đường, một công trình nào là biểu tượng, thể hiện đậm nét về tình đoàn kết, gắn bó keo sơn với nhau cả…

- Hai Quảng Đà nói cụ thể hơn xem nào?  

- Tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, hai địa phương đã đưa ra phương án đặt tên đường Đà Nẵng (tại tỉnh Quảng Nam) và tên đường Quảng Nam (tại TP Đà Nẵng). Tuyến đường được chọn đặt tên nằm trên tuyến QL1A, đoạn giáp giới giữa hai địa phương. Theo Hai Quảng Đà, việc này đáng lẽ nên và cần làm sớm hơn mới phải. 

Theo thiển nghĩ của NXD, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào kết nghĩa Bắc - Nam giữa các tỉnh, thành phố miền Bắc với các địa phương miền Nam ra đời. Tác dụng thiết thực của phong trào này là động viên quân, dân miền Bắc thi đua sản xuất và chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam theo tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Cũng từ phong trào này, năm 1960, hai thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng đã kết nghĩa tình thâm. Và để ghi dấu cho tình đoàn kết, gắn bó này, TP Đà Nẵng đã chọn một con đường ngay giữa trung tâm thành phố và đặt tên là Hải Phòng và ngược lại, TP Hải Phòng cũng lấy tên Đà Nẵng để đặt tên cho một con đường tại đây. Tương tự tại Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa, hai địa phương cũng chọn đường để đặt tên nhằm thể hiện tình kết nghĩa, anh em… Vì vậy, việc Đà Nẵng và Quảng Nam chọn QL1A, đoạn giáp ranh giữa hai địa phương để đặt tên đường là việc làm hết sức trọn nghĩa, vẹn tình…

N.X.D