Báo Công An Đà Nẵng

Cùng đường vì cá độ và ma túy

Thứ sáu, 30/10/2015 10:41

(Cadn.com.vn) - Là thanh niên từ quê ra phố lập nghiệp, bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, Nguyễn Đăng Dũng (1974, tạm trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã có được một cơ ngơi đáng để nhiều người mơ ước. Thế nhưng, vì đam mê cá độ, ma túy nên gia đình Dũng tan nát, vợ chồng chia tay. Điều đau đớn hơn, cũng vì những thứ đam mê nghiệt ngã đó Dũng đã đi đến con đường trộm cắp…

Đêm 22-10, Nguyễn Đăng Dũng bị CAP Bình Thuận phát hiện khi đang lẩn trốn trên địa bàn để tránh sự truy xét của cơ quan CA vì tình nghi Dũng đã thực hiện nhiều vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trước đó. Được tiếp xúc, trò chuyện, tôi thấy hình ảnh của một người từng thành đạt, có của ăn của để giờ quá tiều tụy, gầy gò nhưng trong sâu thẳm đôi mắt Dũng vẫn có thứ gì đó tiếc nuối và nó được bộc lộ ra ngay sau vài câu hỏi của tôi.

Dũng kể, biết đến ma túy từ những năm 1998, nhưng chỉ là cho vui rồi sau đó bỏ. Thời điểm này, những người cùng làm với Dũng "dẫn dắt" chơi cá độ bóng đá và "trò chơi" đó dần trở nên "thân thiết" với Dũng. Sau một thời gian, được vợ khuyên can, Dũng cũng đã bỏ banh bóng, mở tiệm sửa chữa xe máy trên đường Lê Đình Dương. Sau vài năm tu chí làm ăn, "thuận vợ thuận chồng" nên vợ chồng đã làm được nhà cửa, con cái ngoan ngoãn học hành. Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, thế nhưng, chỉ thời gian sau Dũng lại bỏ bê công việc, "cặp" với một người đàn bà khác dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng gay gắt. Thời điểm này dù con cái đã lớn, đi du học nhưng vợ chồng Dũng vẫn phải ra tòa ly hôn.

Cuộc sống độc thân trở lại, Dũng càng có cơ hội để chơi bời và 2 thứ mà người đàn ông này không thể thoát khỏi đó là ma túy và cá độ bóng đá. Và từ thứ đam mê này, Dũng lâm cảnh nợ nần chồng chất, các chủ nợ, giang hồ truy tìm ráo riết nên cùng đường rồi sinh trộm cắp.

CAP Bình Thuận lấy lời khai của Dũng.

Theo khai nhận, 3 giờ ngày 14-5, Dũng trèo vòng qua nhiều ngôi nhà để đột nhập tiệm tạp hóa B. (đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm được khoảng 35 triệu đồng trong tiệm tạp hóa này, Dũng trở ra ngoài và đưa đi trả nợ. "Phi vụ" đầu trót lọt, 2 giờ ngày 16-5, Dũng tiếp tục đột nhập tạp hóa B và đến khu vực để hộp đựng tiền, trộm được 4 triệu đồng và tiếp tục đưa đi trả nợ. "Ăn quen bén mùi", 1 giờ ngày 17-5, Dũng lại vào tạp hóa B. để "khoắng" 2 triệu đồng. Tất nhiên, số tiền này Dũng cũng dùng để trả nợ do thua cá độ bóng đá. Tiếp đó, những lần thứ 4, thứ 5, thứ 6, Dũng đều thực hiện hành vi trộm cắp trót lọt và lấy trộm thêm của chủ tạp hóa B. hơn 18 triệu đồng.

Dũng khai rằng: "Do nợ tiền bóng đá, chừng 70-80 triệu đồng chi đó. Tuy nhiên, họ "dí" quá chừng nên mới làm liều!". Những giải thích của Dũng cũng không khó hiểu, bởi khi một người đam mê đỏ đen thì việc nợ nần chồng chất cũng là điều tất yếu. "Những người thân rất thương em, đưa tiền cho em, bảo làm lại đi nhưng rồi ham chơi nên em mới sa chân" - Dũng tỏ ra ân hận.

Cứ tưởng mình thực hiện hành vi trộm cắp một cách êm đẹp nên những ngày sau đó Dũng vẫn ung dung đi lại trong khu vực. Về phía bị hại, sau nhiều lần mất tài sản thì đến cơ quan CA trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, cơ quan CA xác định Dũng là nghi can số 1 nên triệu tập làm việc. Tuy nhiên, trong thời gian điều tra vụ việc nên được tại ngoại. Lợi dụng điều này, Dũng đã bỏ đi nhiều nơi để tránh sự truy xét của cơ quan CA nhưng cuối cùng vẫn bị CAP Bình Thuận phát hiện. Chẳng những thế, khi tiến hành test, kết quả cho thấy Dũng dương tính với ma túy tổng hợp mà theo khai nhận thì mới vừa sử dụng ma túy đá trước đó chưa lâu.

Do Dũng không có nơi cư trú ổn định nên sau khi xem xét, CAP Bình Thuận đã lập hồ sơ đề nghị các ngành chức năng đưa đối tượng lên cơ sở quản lý để chờ quyết định cai nghiện tập trung theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn