Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc đua vô địch La Liga: Gió đảo chiều

Thứ sáu, 28/03/2014 09:51

(Cadn.com.vn) - Mọi thứ đang trở nên tồi tệ với Real Madrid khi họ nhận thất bại 1-2 trên sân Sevilla. Trận thua thứ hai liên tiếp khiến đội bóng Hoàng gia để kình địch Barcelona lật ngược thế cờ trong cuộc đua vô địch La Liga.

Có vẻ như ở Bernabeu đang có một cơn khủng hoảng không hề nhẹ sau thất bại của Real ở vòng 30 La Liga trên sân của Sevilla. Bởi chỉ trong vòng có 3 ngày thôi, "Kền kền" đã rơi từ vị trí số một trên BXH La Liga xuống thứ ba. Đoàn quân của HLV Ancelotti đang thất thế trong cuộc đua ngôi báu với Barca và đội bóng cùng thủ đô là Atletico Madrid.

Mọi thứ đã thay đổi quá chóng vánh với Real.

3 ngày trước trận thua Sevilla 1-2, Real ngất ngây với chiến thắng khi nắm giữ ngôi đầu. Khi đó, đội chủ sân Bernabeu hơn Atletico 3 điểm và gác Barca đến 4 điểm. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng Real sẽ tiếp đà hưng phấn để gia tăng cách biệt với các đối thủ. Thế nhưng, thầy trò HLV Ancelotti đã nhận phải cú sốc khi để thua Barca 3-4 trong trận Siêu kinh điển ngay tại Bernabeu trong khuôn khổ vòng 29. Và có lẽ cú sốc lớn ấy khiến tinh thần những cầu thủ Real bị tổn thương quá nặng, để rồi đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Sevilla.

Hiện tại, Real đang xếp thứ ba, để thua Barca 2 điểm và khoảng cách với đội đầu bảng Atletico đúng một trận thắng. Real không chỉ thua Barca, Atletico về điểm số mà còn thua cả thành tích đối đầu. Trước hai đối thủ kể trên, Real không thắng nổi  trận nào (hòa 1, thua 3). Rõ ràng, "Kền kền" cần trông chờ vào may mắn ở chặng đường tiếp theo để nuôi hy vọng. Bởi một lẽ tất yếu, các đối thủ của họ, nhất là Barca sẽ vô cùng thận trọng trong từng trận đấu để không bị sẩy chân thêm bất cứ lần nào nữa trong 8 vòng đấu cuối.

Kể từ mùa giải 2008/2009, đây là lần đầu tiên Real để thua hai trận liên tiếp. Bởi thế, không khó hiểu khi CĐV của Real đang mất kiên nhẫn với Ancelotti và kêu gọi nhà cầm quân người Ý phải đưa Iker Casillas trở lại khung gỗ thay cho Lopez đang sa sút phong độ.

Trái với Real, Barca đang trở lại với phong độ hủy diệt. Trong khi "Kền kền" thất bại trên sân Sevilla thì Barca thắng dễ Celta Vigo 3-0 nhờ cú đúp của Neymar và pha lập công của Messi.

Sau những chỉ trích trước đó, Messi trở lại với bản năng săn bàn đều đặn của mình. Không những ghi bàn đều đều cho Barca mà Messi còn là chủ nhân của rất nhiều đường kiến tạo cho đồng đội. Bên cạnh đó, Neymar như khẳng định rằng anh luôn sẵn sàng chia lửa với Messi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Barcelona đang trở lại với phong độ cao đúng thời điểm cần tăng tốc. Đây có thể sẽ là bước ngoặt giúp đội bóng xứ Catalan bứt phá để về đích và bảo vệ ngôi báu.

 Tất nhiên, La Liga không có lý do gì để loại Atletico ra khỏi cuộc đua vô địch lúc này. Đoàn quân của Diego Simeone chơi cực kỳ thăng hoa. Vòng 30, họ thắng Granada 1-0 và tiếp tục bảo toàn ngôi đầu bảng.

Cuộc đua La Liga liên tục đảo chiều thời gian qua. 8 vòng đấu cuối, mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Chúng ta đợi xem.

Khánh Hòa