Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc tình tay ba

Thứ năm, 29/08/2013 12:04

(Cadn.com.vn) - Đối diện với chúng tôi là Phan Thị Y. (20 tuổi) - cô gái có khuôn mặt dễ thương, dáng người cao ráo, trông cách ăn mặc thì thuộc diện khá sành điệu. Với giọng nhẹ nhàng, Y. lý nhí trả lời những câu hỏi:

- Em vào Đà Nẵng lâu chưa?

- Dạ. Chừng 1 tháng rồi ạ!

- Vào trong này em làm nghề gì? Và sống với ai?

- Em có chị bạn quen ở quê Quảng Bình rủ vào Đà Nẵng kiếm việc làm. Vào đây em thuê nhà, bước đầu được anh H. là bạn trai lo ăn ở.

- Em và H. đang quen nhau, sao lại có tình cảm với Trường để xảy ra chuyện xô xát?

- Dạ...

Y. không trả lời thẳng vào câu hỏi nhưng theo kết quả điều tra ban đầu và thông tin chúng tôi thu thập được tại hiện trường, nguyên nhân xảy ra vụ cố ý gây thương tích vào chiều 21-8 khởi nguồn từ tính lẳng lơ, đỏng đảnh của Y.

Lương Xuân Nam (trái) và Nguyễn Đình Trường.

Y. quê gốc tại H. Lệ Thủy (Quảng Bình), thuộc diện có nhan sắc. Năm 17 tuổi, Y. lấy chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và sau đó sinh con gái. Theo Y., chồng là con trai một, ham chơi, thường xuyên ngược đãi vợ con nên 3 năm sau ngày cưới, Y. giao con cho đằng nội, bỏ chồng về sống với mẹ đẻ. Tháng 7-2013, nghe theo lời chị bạn rủ vào Đà Nẵng làm phục vụ nhà hàng, Y. đến tổ 22 (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) thuê phòng trọ giá 600.000 đồng/tháng. Cùng trong thời gian này, Y. gặp và nảy sinh tình cảm với Vương Công H. (1990) làm nghề xây dựng cho một Cty tại TP Đà Nẵng. H. là đồng hương Quảng Bình với Y., trước đây cả hai từng quen biết nhau. Biết hoàn cảnh của Y., H. ra tay nghĩa hiệp, lo cho chỗ ăn chỗ nghỉ trong thời gian ở Đà Nẵng. Công việc của H. thường đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm người yêu.

Trong thời gian H. đi làm xa, Y. ở nhà nảy sinh tình cảm với Nguyễn Đình Trường (1985, trú thôn 3, xã Hoằng Phượng, H. Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Trường vào TP Đà Nẵng làm nghề giết mổ gia cầm, thuê phòng cùng dãy trọ với Y. Mối tình tay ba giữa Y. - Trường và H. cuối cùng có kết cục bi thảm, kẻ vào trại giam về hành vi cố ý gây thương tích, người nhập viện với 2 nhát dao suýt mất mạng. Chuyện là: Chiều 20-8, H. đến dãy trọ ở P. Hòa Thọ Tây thăm Y. và ở lại qua đêm tại phòng người yêu. Đến 15 giờ ngày 21-8, trong lúc  H., Y. và 2 người bạn gái cùng dãy trọ là Dương, Thoa đang đánh bài trong phòng Y. thì Trường cùng bạn trai chung phòng là Lương Xuân Nam (1986, trú Thanh Hóa) đi nhậu về. Thấy cả nhóm đang chơi bài, Trường và Nam vào phòng Y. Trường lấy bài của Thoa và tham gia cùng đánh. Chơi hết ván đó, H. và mọi người nghỉ, Nam theo Trường về phòng của mình. Sợ Trường qua gây sự, Y. rủ H. đi chỗ khác chơi.

H. đồng ý, ra trước hành lang dãy trọ chuẩn bị dắt xe máy thì Nam đứng trước phòng mình hỏi to về phía H.: “Lúc nãy đứa nào mới chửi tau?”. Nghe vậy H. trả lời: “Chắc anh nghe nhầm chứ không có ai nói vậy cả?”. Sau đó giữa H. và Nam xảy ra mâu thuẫn. Đang nằm trong phòng nghe tiếng cãi nhau, Trường lấy con dao nhọn cầm trên tay đi đến chỗ H. và Nam. Sau đó, Trường và Nam xông vào hành hung H. và Trường dùng dao đâm H. 2 nhát trúng lưng. Tiếp đến, cả hai lôi H. vào phòng, Nam bẻ tay H. ngoặt ra sau để Trường dùng dây điện cột lại và tiếp tục đánh. Sau khi hành hung H., Trường cầm rựa hù dọa Y., kéo Y. vào phòng để hỏi về mối quan hệ giữa H. và Y. Nhận tin báo xảy ra vụ việc đánh nhau, CAP Hòa Thọ Tây kịp thời có mặt tại hiện trường, bắt giữ Trường và Nam, tổ chức đưa H. vào bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, thương tích của Vương Công H. tạm xếp 12%. Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Xuân Nam và Nguyễn Đình Trường để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 126 BLHS.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo