Báo Công An Đà Nẵng

Cuối cùng, Arsenal đã thua

Thứ năm, 24/10/2013 09:27

(Cadn.com.vn) - Chuỗi ngày thăng hoa của “Pháo thủ” cuối cùng đã phải dừng lại. Ngay tại sào huyệt Emirates, đoàn quân của Arsene Wenger đã bị quật ngã bởi Dortmund sắc sảo, đầy bản lĩnh.

Trước khi bước vào cuộc chạm trán với Dortmund, Arsenal của Arsene Wenger bất khả chiến bại. “Pháo thủ” thể hiện phong độ tuyệt vời để vươn lên dẫn đầu Premier League. Ở đấu trường Champions League, đoàn quân của vị “Giáo sư” người Pháp cũng bay cao khi  khiến Napoli và Marseille bại trận dưới chân mình. Thế nhưng, cuối cùng họ cũng phải nếm mùi thất bại.

Jurgen Klopp đã chiến thắng tiền bối Arsene Wenger bằng chiến thuật hợp lý. Dortmund cùng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, cùng chọn lối chơi bóng ngắn như Arsenal. Nghĩa là, Dortmund luôn đề cao vai trò của các tiền vệ công và sẵn sàng gây áp lực lên phần sân đối phương như Arsenal. Nhưng chính sự chủ động chơi pressing đã giúp Dortmund hóa giải được sự thăng hoa của Arsenal và giành chiến thắng.

Dortmund đã đánh bại Arsenal ngay tại Emitares.

Dortmund vẫn giữ được sự hào hoa trong cách chơi tấn công, nhưng Klopp hiểu rằng muốn đánh bại Arsenal ngay tại sào huyệt của họ thì trước tiên phải ngăn chặn những đợt phát động tấn công từ đối thủ. Chính vì thế, các cầu thủ Dortmund đã sử dụng khá nhiều pha tắc bóng ngay từ giữa sân. Chính vì thế, ở khu trung lộ, điểm mạnh nhất của Arsenal là bộ ba Tomas Rosicky - Mesut Oezil - Jack Wilshere cùng tiền vệ con thoi Ramsey bị bóp nghẹt. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của “Pháo thủ” vì thế thấp hẳn so với những trận trước đó. Chưa hết, Dortmund vốn chắc chắn, lì lợm trong cách chơi phòng thủ thì hôm qua họ còn chú trọng hơn khâu này. Vì thế, các tiền vệ chủ nhà có rất ít cơ hội áp sát vòng cấm “Vàng đen”.

Về phía Arsenal, có thể nhận thấy sự thiếu vắng Flamini đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phòng ngự. Bởi tiền vệ người Pháp có thể lực tốt, khả năng hoạt động rộng. Việc Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain chưa thể trở lại do chấn thương để sở hữu hai cánh cũng khiến các phương án tấn công biên của “Pháo thủ” bị hạn chế.

Bàn thua đầu tiên của Arsenal bắt nguồn từ sai lầm chết người của Ramsey ở phút 16. Cầu thủ này đã để mất bóng ngay trước vòng cấm địa vào chân Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan lập tức chuyền cho tân binh Mkhitaryan đã dứt điểm hiểm hóc, tung lưới Szczesny, đưa Dortmund vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn gỡ hòa 1-1 của đội chủ sân Emirates vào phút 41 cũng xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Dortmund. Hậu vệ và thủ môn Dortmund đã phối hợp không tốt sau pha tạt bóng từ cánh phải của Sagna và tạo  cơ hội cho Giroud dễ dàng ghi bàn.

Hiệp hai, Arsenal duy trì được sức ép và tạo ra nhiều cơ hội tốt. Song, chiến thắng đã thuộc về Dortmund với cú đệm lòng chính xác của Lewandowski ở phút 82, sau cú đường tạt cánh như đặt của Grosskreutz. Arsenal cay đắng nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Với kết quả này, Dortmund đã vượt lên dẫn đầu bảng F với 6 điểm bằng Arsenal. 

Sau trận đấu, HLV Wenger thừa nhận Arsenal đã nhập cuộc hơi do dự nên đã tạo sự tự tin cho Dortmund. “Rõ ràng chúng tôi đã có sự do dự trong cách nhập cuộc, không như trận đá với Napoli. Điều đó đã cho Dortmund sự tự tin cần thiết. Chúng tôi chỉ có thể nhìn lại chính mình sau thất bại này”, Wenger nói. Chiến lược gia người Pháp nói thêm rằng, thất bại này khiến Arsenal khó khăn hơn cho mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Ở diễn biến khác, trong khi Arsenal thất thủ tại Emirates thì đội bóng Anh khác là Chelsea có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân nhà của Schalke 04. Trận này, tiền đạo người Tây Ban Nha, Torres đã lập cú đúp, bàn còn lại do Hazard ghi. Chiến thắng này giúp thầy trò LV Jose Mourinho chiếm ngôi đầu bảng của chính Schalke.

Trận đấu đáng chú ý khác giữa chủ nhà AC Milan và Barcelona kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trận đấu này diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng. Barca như thường lệ là đội giành phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, suốt 90 phút diễn ra, hàng công hai đội tạo ra số cơ hội dứt điểm rất khiêm tốn. Bàn thua của Barca xuất phát từ sai lầm của Mascherano khi để mất bóng vào chân Robinho và chính tiền đạo này phối hợp với Kaka trước khi sút tung lưới thủ thành Valdes. Bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng xứ Catalan do Messi ghi ở tình huống bị hậu vệ Milan vây kín trong vòng 16m50 nhưng vẫn tìm được chỗ trống để đưa bóng vào lưới thủ môn Amelia. Hòa 1-1, Barca vẫn duy trì ngôi đầu bảng H. Riêng Messi đã có bàn thắng thứ 63 ở đấu trường châu lục.

Quang Hải