Báo Công An Đà Nẵng

Cuốn sách nhỏ về một tâm hồn quê dạt dào

Thứ hai, 09/07/2018 09:32

Đó là cuốn "Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rước tình về với quê hương" do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Cuốn sách xinh xắn như một bản nhạc của Hoàng Thi Thơ năm xưa nhưng chứa đựng rất nhiều giai điệu tình cảm, lời ca trìu mến của quê hương dành cho người nhạc sĩ tài hoa một thời.  Hoàng Thi Thơ sinh năm 1929 ở Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị, thuộc gia tộc Hoàng Bích Khê nổi tiếng. Là người hoạt động văn hóa văn nghệ, báo chí thuở đầu kháng chiến chống Pháp cùng với Trần Hoàn, Nguyễn Hữu Ba, Lưu Quý Kỳ, Chế Lan Viên..., Hoàng Thi Thơ là một nhạc sĩ có tâm hồn Việt, đặc biệt là làng quê rất sâu sắc. Trong sự nghiệp 50 năm của mình, ông sáng tác rất nhiều ca khúc, nhạc kịch (ông là nhạc sĩ viết nhạc kịch đầu tiên ở miền Nam thập niên 60).

Giữa một gia tài đồ sộ, phong phú của ông, người yêu nhạc vẫn có thể thấm đẫm đến những bản nhạc: Đường xưa lối cũ, Trăng rụng xuống cầu, Rước tình về quê hương, Mấy nhịp cầu tre, Đám cưới trên đường quê, Gạo trắng trăng thanh, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi..., trở thành âm hưởng, dòng nhạc Hoàng Thi Thơ riêng biệt không lẫn với ai.

H.K