Báo Công An Đà Nẵng

Cưỡng bức nghe nhạc

Thứ năm, 19/06/2014 08:59

(Cadn.com.vn) - Món ăn tinh thần làm sao ép nhau được Hai Quế Sơn?

- Khổ lắm Bề Tui ơi! Cả ngày bị mấy giọng ca Karaoke "đấm vào tai" muốn... nổ não.

- Vậy tâm trí đâu mà tập trung làm việc. Nhà nào mà "yêu'"âm nhạc dữ vậy?

- Chẳng phải nhà dân mà là mấy hộ kinh doanh karaoke "sát nách" cơ quan Hai đó.

- Sát cơ quan công sở ai cho mở quán karaoke (?!), luật đã cấm rồi mà. Karaoke thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện; ngoài các tiêu chuẩn bắt buộc về phòng ốc, như: diện tích, độ cách âm... thì những điểm kinh doanh karaoke phải cách xa trường học, công sở từ 200m trở lên.

- Luật là vậy nhưng cơ quan chức năng "lỡ" cấp giấy phép rồi nên người ta cứ việc kinh doanh.

- Việc cấp phép hoạt động kinh doanh Karaoke cũng phải "chiếu" theo quy định của pháp luật chứ sao "lỡ" được?

- Thế mới có chuyện. Năm 2013, khi tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ trình cấp trên cấp giấy phép kinh doanh cho một số cơ sở karaoke, các cán bộ của Phòng VH-TT H. Quế Sơn đã "đo nhầm", từ chỗ chỉ cách các cơ quan 1-2m lại trở thành 200m trở lên.

- Nên giờ Hai bị âm nhạc... tra tấn?

- Không riêng gì Hai đâu, cũng vì "đo nhầm" nên nhiều quán karaoke không đủ tiêu chuẩn vẫn được cấp giấy phép kinh doanh như quán Sanet (sát cơ quan Công an), Thuận Thành (cạnh VKSND), quán Nguyệt (bên hông UBND TT Đông Phú) và một số quán khác ở cạnh Điện Lực Quế Sơn...

Theo Bề Tui, trong việc này cần kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ của ngành VH-TT H. Quế Sơn đã làm không hết chức trách được giao, đồng thời kiểm tra có tiêu cực trong việc biến "gần thành xa" để đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho những hộ nói trên. Thiết nghĩ, ngành VH-TT H. Quế Sơn cần kiến nghị cấp trên thu hồi các giấy phép đã cấp.

Bề Tui