Báo Công An Đà Nẵng

Cưỡng chế... nửa vời!

Thứ ba, 07/04/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Làm vậy sao đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật được Tư chợ Cồn?

- Thì chuyện sờ sờ ở kiệt K115-Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) đó chớ mô.

- Là sao?

- Xây dựng nhà sai nội dung giấy phép được cấp, chính quyền địa phương quyết định cưỡng chế nên chủ công trình xin tự tháo dỡ phần xây lấn chiếm.

- Vậy tốt quá rồi.

- Nhưng họ chỉ đã tháo dỡ tầng 1, còn tầng 2 vẫn để dôi 10cm và không tháo dỡ tầng 3.

Qua tìm hiểu, NXD được biết: Nhà số K115/26 - Ông Ích Khiêm có hộ ông Nguyễn Thanh Đức (nhà vắng chủ), xây dựng nhà lấn chiếm không gian đường kiệt nên người dân có làm đơn kiến nghị đến các cấp thẩm quyền để cưỡng chế tháo dỡ, trả lại không gian thông thoáng cho đường kiệt. Qua nhiều lần làm việc, ông Đức cam kết tháo dỡ nhưng không chịu thực hiện nên UBND Q. Hải Châu ra quyết định cưỡng chế. Cụ thể, xây dựng chi tiết kiến trúc lấn chiếm không gian đường kiệt công cộng gồm: Tầng 1: lam cửa 0,20m x 1,90m; tầng 2: lam trang trí kích thước: 3,5m x 0,30m; 2,20m x 0,20m; tầng 3: lam trang trí: 5,7m x 0,20m. Đến ngày 9-3-2015, Hội đồng cưỡng chế họp thống nhất phương án, kế hoạch thì Chủ tịch UBND P. Thanh Bình cho biết người đại diện của ông Đức đến xin tự tháo dỡ phần xây chiếm và được UBND phường chấp thuận. Đến chiều 10-3-2015, họ đã tháo dỡ tầng 1, tầng 2 chừa 10cm và không tháo dỡ tầng 3.

- Vậy, theo NXD cách nào để quyết định cưỡng chế của UBND Q. Hải Châu được thực thi một cách nghiêm minh và đúng pháp luật?

- NXD xin chuyển câu hỏi này đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và sớm có phản hồi để người dân được rõ.

Lam trang trí tầng 3 (khoanh tròn) vẫn “trơ gan”.

N.X.D