Báo Công An Đà Nẵng

Cướp giật để... xài!

Thứ sáu, 16/10/2015 11:33

(Cadn.com.vn) - Đó là trù tính của Lê Thiện Vũ (1986, trú đường Ông Ích Khiêm, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, “ngu kế” của Vũ đã bị lực lượng CA phá hỏng sau hơn 6 giờ truy xét.

Số là, 16 giờ 50 ngày 13-10, Đội Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) nhận thông tin từ Trung tâm thông tin CATP về việc tại khu vực gần trước cổng Bệnh viện Quân y 17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu) vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường, lãnh đạo Đội đã chỉ đạo các tổ công tác đang làm nhiệm TTKS  tại khu vực lân cận nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm thông tin và truy bắt đối tượng.

Qua làm việc nhanh với bị hại là anh Đặng Đại Phong (1997, quê Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), các tổ công tác được biết, đối tượng cướp giật mặc áo jean màu xanh dương, điều khiển xe máy hiệu Wave màu đỏ, BKS 43H8-67… Sau khi giật chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1011 của anh Phong, đối tượng bỏ chạy về hướng đường Cách Mạng Tháng 8. Không để đối tượng cao chạy xa bay, các tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi theo nhiều hướng và tiến hành xác minh phương tiện, đối tượng. Qua sàng lọc, lực lượng làm nhiệm vụ nhận thấy chiếc xe hiệu Swan, màu đỏ, BKS 43H8-6772 có nhiều đặc điểm trùng khớp với lời bị hại cung cấp nhất nên tập trung xác minh. Qua điều tra, Đội CCG được biết chiếc xe này là do một phụ nữ trú Q. Hải Châu đứng tên chủ sở hữu. Sau khi đi lấy chồng, người phụ nữ này đã để lại cho cô ruột của mình sử dụng và hiện tại Lê Thiện Vũ đang điều khiển “đi chơi”. Điều đặc biệt, Vũ vừa mới ra tù cách đây không lâu. Từ những thông tin thu thập được, Đội CCG quyết định truy tìm Vũ. 23 giờ cùng ngày, đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Cù Chính Lan (Q. Thanh Khê), một tổ thuộc Đội CCG phát hiện Vũ điều khiển xe máy màu đỏ hiệu Swan BKS 43H8-6772 nên tiến hành tiếp cận và ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Phát hiện có lực lượng làm nhiệm vụ đến gần, Vũ vội tăng tốc bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát thân. Tại cơ quan CA, Vũ đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tại khu vực gần trước Bệnh viện Quân y 17.

Lê Thiện Vũ.

Theo khai nhận của Vũ, sau khi lĩnh án 6 năm tù vì tội buôn bán trái phép ma túy, tháng 10-2014, Vũ mãn án trở về địa phương và lấy vợ, “lên chức” bố cách đây gần 1 tháng. Dù đã có vợ con nhưng Vũ chẳng thích lao động kiếm tiền mà suốt ngày rong ruổi chơi bời. Nhằm có tiền tiêu xài và điện thoại để lên mạng “chém gió”, Vũ quyết định tìm người đi đường sơ hở thì ra tay. Chiều 13-10, sau khi lên các phương án đối phó, Vũ mượn chiếc xe máy hiệu Swan, màu đỏ, BKS 43H8-6772 của người cô ruột nói là “đi chơi”. 16 giờ 30 cùng ngày, khi điều khiển xe máy đến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn trước BV Quân y 17, Vũ phát hiện anh Đặng Đại Phong đang điều khiển chiếc xe đạp phía trước và trên tay cầm chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1011.

Sau khi quan sát thấy thuận lợi, Vũ cho xe vượt lên, áp sát xe anh Phong rồi ra tay giật điện thoại. Khi nghe anh Phong gọi với theo yêu cầu trả lại chiếc điện thoại, Vũ liền quay đầu lại rồi cất tiếng trả lời “đừng có mơ nghe cưng” rồi tăng tốc bỏ chạy. Khi biết chắc không ai đuổi theo, Vũ mang chiếc điện thoại vừa cướp giật được đến Q. Thanh Khê gửi cho người chị quen biết nhau ngoài xã hội, nhờ giữ hộ, chờ mọi chuyện êm xuôi thì đến lấy về… xài. Sau đó, Vũ điều khiển xe máy đến nhà những người bạn để chơi. Đến 23 giờ 20 ngày 13-10, Vũ điều khiển xe máy trở về nhà để chăm sóc cho vợ con. Tuy nhiên, khi đến đường Cù Chính Lan thì thúc thủ.

T.Dũng