Báo Công An Đà Nẵng

Cướp giật vì thấy khó... làm ăn!

Thứ tư, 12/10/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - 11 giờ ngày 1-10, CAP Mỹ An và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Phạm Thị Diệu Linh (1993, trú TP Hà Nội): lợi dụng lúc chị ngồi ghế đá trước khách sạn Holiday (P. Mỹ An) nhắn tin, một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đỏ, BKS có những số đầu là 43G1 áp sát giật lấy chiếc điện thoại iPhone 6 trị giá gần 10 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An nhanh chóng phối hợp với Phòng CSHS CATP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, truy nóng đối tượng. Qua gần 9 ngày ngược xuôi tại các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng và phương tiện nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Đức Khánh (1992, trú tổ 37, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là thủ phạm. 19 giờ ngày 9-10, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Mỹ An và Phòng CSHS đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hoàng Kế Viêm (P. Mỹ An) thì phát hiện Khánh xuất hiện nên bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Khánh thừa nhận hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6 của chị Linh vào sáng 1-10. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ xe máy BKS 43G1-189.78 và thu giữ chiếc ĐTDĐ iPhone 6.

Nguyễn Đức Khánh cùng tang vật và phương tiện gây án.

Theo Khánh khai báo: Thấy khó dung nạp con chữ vào đầu nên Khánh đã sớm “xếp bút nghiên” lên đường Nam tiến làm thuê kiếm sống. Tại nơi đất khách quê người, Khánh xin vào phụ bán bánh xèo cho một người quen. Công việc đang ổn định thì chủ quán đột ngột gặp tai nạn qua đời. Không còn điểm tựa, Khánh quyết định trở về quê nhà để tìm cơ hội kinh doanh hàng ăn kiếm sống. Tuy nhiên, qua một thời gian khảo sát khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng, Khánh nhận thấy có quá nhiều hàng quán đã mọc lên nên mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Suy nghĩ kỹ, Khánh nhận thấy rằng mình ít vốn, thiếu trình độ lại non kinh nghiệm, nếu mở hàng quán sẽ không cạnh tranh nổi, thậm chí mang nợ. Đã nghĩ được vậy, nhưng Khánh lại không chịu khó tính cách làm ăn khác mà đi đến “tối kiến” là hành nghề cướp giật cho... khỏe!

Sáng 1-10, Khánh điều khiển xe máy BKS 43G1-189.78 dạo qua các tuyến đường nội thành Đà Nẵng để tìm “mục tiêu” nhưng không có kết quả. 9 giờ 30 cùng ngày, Khánh điều khiển xe máy ngược xuống P. Mỹ An tìm du khách nào sơ hở trong quản lý tài sản thì ra tay cướp giật. Khi đến đường Trường Sa (P. Mỹ An), thấy chị Linh ngồi trên ghế đá trước khách sạn Holiday nên Khánh dừng xe. Qua quan sát, thấy chị Linh đang cầm chiếc điện thoại iPhone 6 mà không để ý đến mình, Khánh liền cho xe áp sát rồi giật lấy. Cướp được tài sản, Khánh tăng tốc bỏ chạy, sau đó đem chiếc điện thoại đến một tiệm trên đường Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng) bán được hơn 1 triệu đồng. Có tiền, Khánh tiêu xài. Đến chiều 9-10, hết tiền, Khánh lại ghé qua P. Mỹ An để tiếp tục “ăn hàng”. Tuy nhiên, khi Khánh vừa chạy đến đường Hoàng Kế Viêm thì bị lực lượng CA bắt giữ.

Chiều 10-10, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh về hành vi “Cướp giật tài sản”.

T.Dũng