Báo Công An Đà Nẵng

Cướp... rượu!

Thứ ba, 19/01/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của Ha Sâm (1994), Dà Kriềng KLưu (1996), KLượm (1995, cùng trú thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, H. Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), Lâm Viên Tuấn (1982), So Hao Ha Quang (1998, cùng trú xã Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).

Chuyện là, 5 đối tượng này thường ở lại chòi rẫy ở khu vực xã Đăng Srôn, xã Ninh Gia ban đêm nên chẳng có gì giải trí, chỉ “lấy rượu làm vui”. Khuya 14-12-2015 cũng vậy, thấy khó ngủ nên cả nhóm lại lục đục “thở ngắn than dài”, cử Ha Sâm và Dà Kriềng KLưu đến quán tạp hóa của gia đình ông Võ Đức Nghĩa (1955, trú thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia) mua rượu về uống. Tuy nhiên, do lúc này đã khuya, ông Nghĩa phần vì ngại, phần vì đề phòng bất trắc nên không bán rượu. Đang cần rượu, lại lặn lội khuya khoắt mà bị từ chối, Sâm và KLưu bực lắm. “Chúng tôi mua, trả tiền đàng hoàng chứ có xin đâu mà ông làm khó dễ?” - cả hai vừa như trách móc vừa như năn nỉ nhưng ông Nghĩa vẫn nhất quyết “không bán mua gì hết!”.

Thuyết phục không được, Sâm và KLưu hậm hực bỏ về chòi rẫy gọi KLượm, Lâm Viên Tuấn, So Hao Ha Quang đi “đòi” rượu. Cả nhóm mang theo dao, rựa, gậy kéo đến quán của ông Nghĩa để “hỏi tội” vì sao “gây khó dễ khi người ta đang thèm”. Đến nơi, cả nhóm quát tháo ầm ầm nên ông Nghĩa vội chạy ra sân. Tuy nhiên, khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đánh, chém vào sườn dẫn đến bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm một chỗ, các đối tượng xô cửa vào đập phá đồ đạc trong quán. Sau một hồi phá phách, cả nhóm rời khỏi quán nhưng không quên cướp đi một bình khoảng 5-6 lít rượu trắng đưa về chòi rẫy nhậu. Còn ông Nghĩa, sau đó đã được người thân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Nhận tin báo về vụ cướp, Đội CSHS CAH Đức Trọng khẩn trương vào cuộc điều tra và đến ngày 15-12-2015 đã làm rõ, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời thu giữ 1 dao rựa phát để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

P.V