Báo Công An Đà Nẵng

"Cứu hạn" cho trạm bơm

Thứ năm, 10/09/2015 06:06

(Cadn.com.vn) - Nghe nghịch lý vậy bác Hai Đơn Quế?

- Chuyện đang xảy ra tại thôn Đơn Quế, xã Hải Quế (H. Hải Lăng, Quảng Trị) đây chớ mô.

- Nghịch lý ra sao bác Hai?

- Dù Trạm bơm 4/18 được đầu tư tiền tỷ lại nằm sát sông Cựu Vĩnh Định đầy nước nhưng cái trạm bơm vẫn "khát". Lãng phí quá độ.

- Nghĩa là trạm bơm không hoạt động hả bác?

- Ừ, mấy năm nay rồi Bề Tui ơi!

- Bề Tui đã tìm hiểu và được Chủ nhiệm HTX Đơn Quế, ông Lê Công Lợi,  cho hay: Công trình được đầu tư 9 tỷ đồng, dự kiến phục vụ nước tưới cho cánh đồng 3 xã vùng trũng là Hải Dương, Hải Quế và Hải Thành (H. Hải Lăng). Nhưng từ khi công trình hoàn thành vào năm 2012 đến nay, trạm bơm chưa đưa được giọt nước nào vào đến đồng ruộng. "Ngay từ đầu, bà con nông dân địa phương mừng lắm, vận động hiến đất xây trạm, kênh mương đều thuận lợi nhưng chờ hoài chưa thấy bàn giao...", ông Lợi nói.

- Bề Tui có hỏi vì sao chưa bàn giao không?

- Theo ông Lợi, do nhu cầu nước tưới nông nghiệp cấp thiết nên trong thời gian chờ đợi xây dựng Trạm bơm 4/18, nhiều nơi tự nâng cấp, đầu tư mới trạm bơm quy mô nhỏ để phục vụ sản xuất. Do đó khi trạm bơm 4/18 hoàn thành đã... ế!

- Nói vậy thôi chớ bà con nông dân xã Hải Quế đã mấy lần đề xuất lên các cấp xin được tiếp nhận quản lý và sử dụng để tránh lãng phí vậy mà chưa được duyệt nhưng nghe đâu phải trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định mới được.

Bề Tui nhận thấy, việc chậm bàn giao, "bỏ hoang" trạm bơm nhiều năm qua đã là một sự lãng phí lớn, chưa tính công trình đang xuống cấp. Thiết nghĩ, các ngành chức năng Quảng Trị cần khẩn trương "cứu hạn" cho trạm bơm tiền tỷ này.

Trạm bơm "tiền tỷ" đang bị bỏ hoang.

Bề Tui