Báo Công An Đà Nẵng

Cứu hộ đội bóng U-16 Thái Lan mất tích: Đã tìm gặp nhưng chưa thể giải cứu

Thứ tư, 04/07/2018 13:01

Phép mầu đã tới với 12 thành viên và một huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Wild Boars của Thái Lan. Cuối cùng, sau 9 ngày mất tích với những nỗ lực tìm kiếm trong tuyệt vọng, ngày 3-7, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 12 thành viên và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan bên trong hang Tham Luang Nang Non, thuộc tỉnh Chieng Rai, miền bắc Thái Lan. Tuy nhiên, việc đưa họ ra khỏi hang động ngập nước là không hề dễ dàng.

Đội bóng thiếu niên được tìm thấy sau 9 ngày bị mắc kẹt trong hang. Ảnh: BBC

Các cậu bé, trong độ tuổi từ 11 đến 16 và là thành viên của đội bóng đá Wild Boars, cùng với huấn luyện viên của họ đang khám phá mạng lưới hang động Tham Luang Nang Non vào ngày 23-6 thì mưa kéo đến làm ngập lối vào hang, buộc nhóm tiếp tục đi sâu vào bên trong để tìm đường lên mặt đất.

Sự biến mất đột ngột của họ dẫn đến cuộc đua giải cứu trong 9 ngày  qua với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên và các đội tìm kiếm quốc tế chuyên nghiệp. Lực lượng cứu hộ triển khai hoạt động tìm kiếm từ ngày 24-6 ngay sau khi phát hiện xe đạp cùng giày đá bóng của đội tại miệng hang Tham Luang Nang Non. Ngày 27-6, theo lời đề nghị của chính phủ Thái Lan, 30 lính đặc nhiệm Mỹ với trang thiết bị chuyên dụng thuộc Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) và một nhóm thợ lặn người Anh đã bắt đầu tham gia tìm kiếm, cứu hộ.

Đoạn băng được chia sẻ bởi đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan cho thấy, các cậu bé, những người được các thợ lặn người Anh tìm thấy còn sống, cùng nhau ngồi trên một gò đất khô nước ngập xung quanh trong một hang động chật chội, tối đen. "Ước tính các em đi sâu khoảng 2km vào trong hang và đang ở cách mặt đất từ 800-1.000m", ông Bill Whitehouse, Phó Chủ tịch Ủy ban Cứu hộ hang động Anh (BCRC), tổ chức đang tham gia giải cứu, cho biết.

 Người thân của các nạn nhân vui mừng khi nghe tin tìm thấy các nạn nhân mất tích. Ảnh: CNN

Vỡ òa hạnh phúc

Không chỉ gia đình của 13 người bị mắc kẹt mà nhiều người dân Thái Lan cũng vỡ òa hạnh phúc khi nghe tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy đội bóng trong hang sau 9 ngày tìm kiếm.

Hơn một tuần qua, các thành viên trong gia đình của 13 người bị mắc kẹt đã ngồi chờ bên ngoài cửa hang Tham Luang Nang Non ngóng tin tức về người thân của họ. "Kể từ khi có thông tin bọn trẻ bị mắc kẹt trong hang, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi tin tức trên điện thoại và máy tính bảng. Tôi rất vui, tất cả mọi người đều vui khi chúng được tìm thấy", Thanom Koenpetch, tài xế taxi 50 tuổi, cho biết. Aisha Wiboonrungrueng, mẹ của cầu thủ Chanin, 11 tuổi, bị mắc kẹt trong hang, đã ôm chầm lấy người thân khi nghe tin con mình được tìm thấy. Aisha nói rằng cô sẽ nấu cho con trai món ăn yêu thích của cậu bé khi cậu trở về nhà. "Tôi quá hạnh phúc. Tôi không thể nói thành lời được", một người đàn ông có con bị mắc kẹt trong hang nói.

Giới chức Thái Lan cũng bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực được đền đáp của lực lượng cứu hộ. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cảm ơn các chuyên gia và lực lượng cứu hộ quốc tế vì giúp tìm thấy đổi bóng mất tích nhờ "những nỗ lực tuyệt vời".

Chờ bao lâu?

Thống đốc tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak Ostanakorn thông báo, nhân viên y tế được đưa vào trong hang và đang tìm cách tiếp cận với nạn nhân. "Khi các nhân viên y tế thăm khám xong và đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe của họ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho đến khi họ bình phục và bước tiếp là đánh giá tình hình để đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi hang".

Hiện giờ nỗ lực cứu hộ đang tập trung giải quyết thách thức tiếp theo là đưa các nạn nhân ra khỏi hang. Tuy nhiên, khu vực mà các nạn nhân bị mắc kẹt chỉ có thể được tiếp cận thông qua một con kênh hẹp, ngập nước, trong khi nỗ lực bơm nước khỏi hang động hoặc tìm kiếm một lối ra khác cho đến nay được cho là không thành công.

Một phương án được đề xuất là chờ cho đến khi mùa mưa kết thúc vào tháng 10, nước rút và bắt đầu hoạt động cứu hộ. Anmar Mirza, chuyên gia cứu hộ hàng đầu của Mỹ nói rằng, với lựa chọn này thì chắc chắn các nạn nhân phải chờ đợi trong thời gian rất dài. "Giải pháp tốt nhất là cứ để họ ở yên một nơi và đảm bảo môi trường cần thiết để họ duy trì sự sống. Trong môi trường ẩm ướt, cần phải giúp họ giữ ấm và khô ráo cơ thể, cung cấp nước sạch, thực phẩm và không khí trong lành", Peter Wolf, giám đốc Hiệp hội Thợ lặn Australia cho biết.

Theo ông Peter Wolf, đội cứu hộ có thể mở bình khí để đảm bảo cung cấp đủ oxy cho các nạn nhân. Ông nhấn mạnh: "Các chuyên gia quốc tế từ Anh, Australia, Trung Quốc được điều động cho công tác cứu hộ đang đối mặt với cơn ác mộng về hậu cần. Chiều dài của hang cũng như các điều kiện thực tế cho thấy, có rất ít người trên thế giới có thể vượt qua được. Tuy nhiên, các thợ lặn được điều đến đây là những người có kinh nghiệm nhất trên thế giới, đặc biệt là ở công việc tìm kiếm cứu hộ"

Tuy nhiên, theo BCRC, nếu trời tiếp tục mưa trong những ngày tới, nỗ lực giải cứu đội bóng sẽ càng khó khăn hơn. "Chúng tôi cho rằng, đợt mưa chỉ tạm ngừng một thời gian ngắn và do vậy cần nhanh chóng cân nhắc tất cả các phương án khả thi để đưa các cầu thủ ra ngoài", thông cáo của BCRC cho biết.

 Lực lượng cứu hộ nỗ lực bơm nước khỏi hang. Ảnh: CNN

Còn nhiều lo ngại

Trong khi đó, Đại úy Akanand Surawan, một chỉ huy của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết chính quyền sẽ cung cấp thực phẩm cho các chàng trai trong 4 tháng và bắt đầu dạy họ kỹ năng lặn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, lặn qua các lối đi hẹp trong hang động với tầm nhìn gần như bằng không, trong khi thợ lặn thiếu kỹ năng sẽ rất nguy hiểm. Lặn xuyên qua tuyến đường dài 4km với các mỏm đá lởm chởm hay bùn đất trong hang không phải là nhiệm vụ dễ dàng thậm chí với các thợ lặn giàu kinh nghiệm của đội đặc nhiệm. Giải pháp cuối cùng là tìm lối thoát khác trong hang động. Nếu phương án này khả thi, đội cứu hộ có thể nhấc các chàng trai ra khỏi hang thông qua lỗ khoan trên mái hang động. Trong quá trình giải cứu vào tuần trước, đội cứu hộ đã tìm thấy một lỗ hổng ẩn sâu trong rừng, giúp họ có thể vào sâu trong hang. Mặc dù lỗ hổng này không nối thông với khu vực nơi các chàng trai được phát hiện, giờ đây đội cứu hộ có thể tập trung vào việc tìm kiếm các lỗ hổng khác.

Hiện, hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai để rà soát ngọn núi nhằm tìm ra một lối khác để đưa các cầu thủ và huấn luyện viên của họ ra khỏi hang. "Tôi tin rằng, thợ lặn của đội đặc nhiệm SEAL sẽ tiếp tục khám phá xung quanh khu vực các thành viên trong đội bóng được tìm thấy, từ đó tìm ra những lối đi khác giúp họ thoát ra ngoài hoặc trú ẩn khi mực nước dâng cao. Giờ thì cần phải chờ đợi", ông Surawan cho biết.

AN BÌNH