Báo Công An Đà Nẵng

Cứu người trong bão dữ

Thứ sáu, 18/10/2013 11:38

(Cadn.com.vn) - Bất chấp nguy hiểm, những CBCS CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã lao mình vào tâm bão để cứu người với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Sau đây là những mẩu chuyện được ghi lại từ cơn bão số 11.

1. Lúc ấy là 3 giờ 30 sáng 15-10, thời điểm mà tâm bão số 11 đã đổ bộ vào đất liền ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận với sức gió cực mạnh, trực ban CAQ Thanh Khê nhận được điện thoại kêu cứu của 20 sinh viên Trường CĐ Thương mại đang ở các khu nhà trọ trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây: “Các chú ơi, cứu mấy con với. Nhà tốc mái hết rồi. Các chú không cứu là chúng con chết mất!”.

Ngay lập tức, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã điều động lái xe Lê Đức Tiến và 3 CBCS gồm Hoàng Hải (Đội CSHS); Võ Tá Hoàng, Lương Thành Nam (Đội CSHTTP và THAHS) tức tốc lên đường. Xe chạy chưa được 3 phút thì chuông điện thoại của Đại tá Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng CAQ Thanh Khê đổ. Đầu dây bên kia: “Đường Dũng Sĩ Thanh Khê cây đổ rạp, trụ điện chiếu sáng gãy ra đường ngay sau đuôi xe. Tình thế hết sức nguy hiểm, có tiếp tục chạy không chú?”.

Đại tá Nguyễn Văn Tưởng rất lo lắng nhưng vẫn căn dặn: “Phải rất cẩn thận vượt qua để bằng mọi giá cứu cho được các cháu sinh viên. Đây là mệnh lệnh”. Sau câu dặn dò đó, người chỉ huy cao nhất CAQ Thanh Khê như ngồi trên lửa. Mãi đến khi chuyến xe đầu tiên chở số SV về đơn vị và sau đó thêm 2 chuyến nữa đến trụ sở CAQ an toàn, Đại tá Tưởng mới thở phào, tạm yên tâm.

CBCS CAQ Thanh Khê tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

2. Lúc 1 giờ 15 ngày 15-10, bão số 11 đang càn quét Đà Nẵng thì CAQ Thanh Khê nhận tin có 1 thanh niên đang đi qua khu vực bờ hồ thuộc địa bàn P. Vĩnh Trung bị gió quật ngã rơi xuống hồ. Lãnh đạo CAQ đã điều xe CS113 và xe của CSGT xuống ngay hiện trường phối hợp với CAP Vĩnh Trung cứu người. Lúc này, gió mạnh quất rát mặt, nhiều cây trên đường gãy đổ, bật gốc, không một ai dám ra đường.

Khi tiếp cận hiện trường, người thanh niên đã cố bơi được vào mép bờ nhưng vẫn không cách gì lên được do gió quá mạnh. Trước tình thế ấy, CBCS CAQ Thanh Khê đã đưa xe CS113 và xe của lực lượng CSGT dàn hàng ngang làm lá chắn gió để đưa người thanh niên tên là Cao Xuân Thành (1971, trú 97-Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) về CAP sơ cứu, sưởi ấm sau đó dùng xe đưa về tận nhà.

Bố mẹ của Thành chỉ có anh là con trai độc nhất nên khi thấy anh em CA đưa con mình về trong cơn bão đang hoành hành đã không thể giấu được sự xúc động trước hành động dũng cảm của các chiến sĩ CAQ Thanh Khê.

3. Từ 16 giờ ngày 14-10, dù bão số 11 chưa đổ bộ vào Đà Nẵng nhưng lúc này đã gây mưa lớn và gió bắt đầu tăng tốc. Tại vị trí đường Hàm Nghi, góc của Nhà chung cư HAGL gió xoáy rất mạnh. Tất cả xe máy đi qua khu vực này đều bị lốc xoáy quật ngã, đổ trên đường rất nguy hiểm. Ngay lập tức, lãnh đạo CAQ Thanh Khê cử tổ công tác gồm 10 CBCS xuống cùng với lực lượng dân phòng, dân quân tại chỗ tổ chức chốt chặn từ hướng đường Nguyễn Văn Linh qua và từ đường Hùng Vương xuống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ tại chốt từ 16 giờ đến 23 giờ, tất cả CBCS đều miệt mài làm việc trong mưa bão để hướng dẫn hướng di chuyển an toàn cho người dân, vì chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rất dễ bị gió quật rơi xuống hồ. Thế nhưng vẫn còn nhiều người dân không hiểu hết việc làm của những người đang làm nhiệm vụ mà còn tỏ ra bực bội, thậm chí mạt sát, chửi bới, gây khó dễ đối với anh em.

Ngay sau khi cơn bão số 11 đi qua, hàng trăm lượt CBCS CAQ Thanh Khê lại tiếp tục công việc giúp dân khắc phục hậu quả. Đây quả thật là những hình ảnh và việc làm đẹp của người chiến sĩ CA “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phương Kiếm