Báo Công An Đà Nẵng

Cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt lần thứ hai

Thứ ba, 17/09/2024 08:57
Các nhân viên thực thi pháp luật làm việc tại hiện trường sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump ngày 15-9. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 15-9 cho biết ông Trump dường như là mục tiêu của âm mưu ám sát sau khi xảy ra vụ nổ súng ở bên ngoài sân golf của ông tại thành phố West Palm Beach, bang Florida (Mỹ). Phát biểu trong cuộc họp báo, các quan chức thực thi pháp luật cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15-9 (theo giờ địa phương). Giới chức Mỹ cho hay họ đã bắt một nghi phạm bị phát hiện cùng với một khẩu súng AK-47 ở bên ngoài sân golf Trump National. Đối tượng này đã bỏ chạy bằng một xe ô-tô thể thao đa dụng (SUV) màu đen, trước khi bị các nhân viên Mật vụ Mỹ bắt được.

Các nguồn tin cho biết các phát súng được bắn từ bên ngoài hàng rào sân golf. Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw cho biết đối tượng nổ súng cách ông Trump từ 365 - 457m và bắn ít nhất 4 lần vào lúc khoảng 13 giờ 30 ngày 15-9 (giờ địa phương). FBI đã phân loại vụ việc là một vụ ám sát bất thành, đang xác định động cơ đằng sau vụ tấn công. Lực lượng chức năng đã thu hồi được vũ khí cùng với ba lô và một camera GoPro gần hiện trường. Không có thương tích nào được báo cáo và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã được hộ tống an toàn từ sân golf đến dinh thự Mar-a-Lago của mình.

Tờ New York Times và kênh truyền hình Fox News cho biết nghi phạm vụ ám sát có tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii. Cựu Phó giám đốc FBI Andrew McCabe cho rằng nghi phạm đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng khi chọn vị trí ngắm bắn chỉ cách nơi ông Trump đứng khoảng 300-500m. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào nghi phạm có thể biết ông Trump sẽ chơi golf tại đây vào ngày 15-9. Theo một số báo cáo, nghi phạm là người phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Các bài đăng của Routh trên trang mạng xã hội X cho thấy ông có sở thích sử dụng ngôn từ bạo lực trong những tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022. "Tôi sẵn sàng bay đến Krakow và đến biên giới Ukraine để tình nguyện chiến đấu đến chết", Routh tuyên bố.

Y thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội về cuộc chiến ở Ukraine và có riêng một trang web để gây quỹ, tuyển dụng tình nguyện viên đến Kiev để tham gia cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Routh cho biết ông đã đến Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại đây và muốn tuyển mộ những người lính Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine. Routh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân vào năm ngoái để khuyến khích người nước ngoài tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Ông đã cố gắng chiêu mộ những người lính Afghanistan trong một loạt bài đăng, bắt đầu từ tháng 10-2023, tự giới thiệu mình là một nhân viên liên lạc không chính thức cho chính phủ Ukraine.

Cựu Tổng thống Trump đã cập nhật trên trang web gây quỹ của mình bằng một thông điệp mạnh mẽ sau khi bị ám sát hụt lần thứ hai. Theo kênh CNN, thông điệp của ông Trump có nội dung: "Đừng sợ! Tôi an toàn và khỏe mạnh, không ai bị thương. Tạ ơn Chúa! Nhưng có những người trên thế giới này sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn chúng ta. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng". Ông cũng tuyên bố: "Tôi luôn yêu quý các bạn vì đã ủng hộ tôi. Bằng sự đoàn kết, chúng ta sẽ Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Trước đó, trong một thư điện tử thứ hai gửi cho những người gây quỹ ủng hộ vào ngày 15-9, ông Trump khẳng định: "Quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn sau một nỗ lực ám sát nữa. Tôi sẽ không bao giờ chậm lại. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!".

Đây là vụ nổ súng thứ 2 nhằm vào ông Trump chỉ trong vòng 2 tháng. Hồi tháng 7, ông cũng bị bắn khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Vụ việc này đã làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm vì ông Trump đã an toàn. Trên mạng xã hội X, bà Harris khẳng định: "Tôi đã được thông báo về vụ nổ súng gần cựu Tổng thống Trump ở bang Florida và tôi mừng là ông ấy vẫn an toàn. Bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ". Trong khi đó, ông Biden đã khen ngợi công việc của Cơ quan Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật của họ vì sự cảnh giác và nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người xung quanh ông Trump.

AN BÌNH