Báo Công An Đà Nẵng

Cựu tuyển thủ đi làm lao công

Thứ bảy, 19/07/2014 06:52

(Cadn.com.vn) - Kevin Kyle là mẫu tiền đạo lý tưởng: cao 1m91, to khỏe và rất chịu va chạm. Tiền đạo 33 tuổi từng nhiều năm khoác áo Sunderland ở Premier League (Anh) và 8 năm "ăn cơm" tuyển Scotland. Sự nghiệp "quần đùi áo số" của Kyle sa sút vì chấn thương từ năm 2010. Kyle chưa tuyên bố chính thức treo giày nhưng kể từ khi rời CLB Ayr United hồi tháng Giêng vừa qua, không có CLB nào tuyển dụng anh.

Thời đỉnh cao sự nghiệp của mình, Kyle từng nhận được mức lương tới 10.000 bảng mỗi tuần. Tính tổng cộng cả sự nghiệp cầu thủ của anh chơi 320 trận và ghi 69 bàn. Kyle trải qua những CLB ít nhiều có tiếng tăm như Sunderland, Conventry, Heart, Rangers. Vậy mà chỉ chưa đầy 7 tháng sau khi không còn cơ hội thi đấu, Kyle đành phải đi làm công việc của người lao công trên khách sạn nổi Regina Baltica ở Lerwich thuộc quần đảo Shetland. Kyle phải làm việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày với những công việc chùi sàn nhà, trải ra giường và bổ sung hàng hóa vào kho.

Kevin Kyle đang làm lao công ở một khách sạn.

Công việc nặng nhọc hơn quá nhiều so với thời cầu thủ nhưng Kyle chỉ nhận mức lương 400 bảng mỗi tuần. "Tôi phải cố làm việc vì gia đình của mình", Kyle nói với vẻ tiếc nuối. Anh tiếc nuối vì không thể "gỡ" ra khỏi cơn mê cá độ và cờ bạc đã khiến bao nhiêu tiền bạc kiếm được từ bóng đá đều bay sạch. Kyle thời đỉnh cao nhất kiếm được 10.000 bảng/tuần, nhưng số tiền đánh bạc và cá độ mỗi tuần 7.000 bảng không khi nào chịu giảm xuống.

"Cháy túi", sự nghiệp lao dốc vì chấn thương và tinh thần thiếu tập trung do cờ bạc, Kyle mới kịp nhận thấy "con ma cờ bạc đang ám mình". Kyle bắt đầu khuyên những đồng nghiệp, nhất là cầu thủ trẻ, phải biết chắt chiu tiền bạc để dành cho cuộc sống hậu bóng đá. Kyle vẫn hy vọng trong một vài tháng tới sẽ có CLB nào đó mời anh trở lại sân cỏ nhưng trước mắt phải chấp nhận làm việc vất vả bởi vì phía sau anh là vợ và ba đứa con trai.

Hạnh Thuần