Báo Công An Đà Nẵng

Đã nhếch nhác còn ô nhiễm

Thứ sáu, 17/12/2021 12:06

- Cái gì mà “có cặp” vậy thì làm sao chịu cho thấu hả Tư Điện Bàn?

Một trong nhiều chợ chồm hổm tại địa bàn P. Điện Ngọc.

- Cũng loanh quanh ba cái chợ hẻo, chợ chồm hổm đó NXD.

- Chợ phải được sự đồng ý của chính quyền và phù hợp với quy hoạch, làm gì có chuyện muốn bán chỗ nào thì bán.

- Vấn đề ở chỗ đó. Từ khi dịch bệnh xảy ra, một số người đã chọn ngã ba, ngã tư nơi đông người qua lại để bày bán đủ các loại hàng hóa, như: cá thịt, rau củ quả… Qua thời gian, kẻ mua người bán cứ đông dần lên nhiều tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Thái Thị Bôi, Phạm Như Xương, Dũng Sĩ Điện Ngọc… trên địa bàn P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) đều có chợ. Ban đầu cũng tiện ích vì giải quyết được nhu cầu mua bán của người dân thời gian giãn cách nhưng lâu dần lại sinh nhiều nỗi phiền hà.

- Là vấn đề gì?

- Trước hết là trong những khung giờ cao điểm người mua, kẻ bán chen chúc đã “vẽ” nên một bức tranh xấu về cảnh quan, tiếp đến là mùi hôi từ rác và đặc biệt là vấn đề nước thải. Theo đó, các loại nước dùng sơ chế cá, thịt… chưa xử lý được người bán vô tư xả ra môi trường gây ruồi nhặng và mùi khó chịu. Trước thực trạng trên, cử tri của nhiều xã, phường tại thị xã Điện Bàn đã “lên tiếng”, đề nghị chính quyền cùng các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh.

- Chính quyền đã có phúc đáp chưa?

- Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị xã Điện Bàn đã giao cho phòng Kinh tế tham mưu phương án sắp xếp các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn. Đảm bảo tất cả các chợ đều có các hạng mục như: hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý nước thải… nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Như vậy là quá tốt. NXD chỉ mong phương án sắp xếp đó sớm được thực hiện để người dân khỏi phải sống trong cảnh vừa nhếch nhác vừa hôi hám do các chợ chồm hổm gây ra.

N.X.D