Đại ca thành Vinh sa lưới
* ĐỐI TƯỢNG TỪNG CÓ 5 TIỀN ÁN, 1 TIỀN SỰ
* ĐẾN CÁC ĐIỂM MASSAGE, “ĐẠI CA” NGANG NHIÊN BẮT CÁC CÔ GÁI VỀ NHÀ PHỤC VỤ MÌNH
* “ĐẠI CA” THƯỜNG ĂN, NGỦ TẠI CÁC KHÁCH SẠN CẢ THÁNG TRỜI NHƯNG CHẲNG AI DÁM LẤY TIỀN
(Cadn.com.vn) - 0 giờ 30 ngày 21- 9, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Năng Lượng (Lượng “Tấn” - 1971, quê P. Đông Vĩnh, TP Vinh, tạm trú xóm 4, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn đang tổ chức sử dụng chất ma túy tại nhà. Trước đó, ngày 10-9, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố Lượng về tội cố ý gây thương tích…
Ngày 1-9, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn thư trình báo của người dân với nội dung: Nguyễn Năng Lượng thường đánh đập vợ con hết sức tàn bạo, thậm chí còn hành hung cả mẹ vợ gây thương tích nặng. Thời gian gần đây, dù vợ mới sinh đứa con thứ 2 được 6 tháng, nhưng Lượng đang tâm đánh, đuổi vợ con ra khỏi nhà. Không những thế, Lượng thường tập trung bạn bè, gái gọi tới nhà rồi sử dụng ma túy dưới dạng đập đá (dùng bàn đèn), hàng cỏ (cần sa) và chơi thuốc lắc (ma túy tổng hợp), mở nhạc ồn ào cả đêm gây mất ANTT khu vực.
Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH cử TS nhanh chóng điều tra, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ theo đơn trình bày, tổ công tác đã chứng minh được hành vi phạm tội của Nguyễn Năng Lượng. Lượng là đối tượng hết sức côn đồ và hung hãn, sẵn sàng đánh đập bất cứ ai đụng chạm đến y.
Tiếp tục xác minh, TS được biết Lượng “Tấn” là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, đã có 5 tiền án và 1 tiền sự về các hành vi: cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản… Đã rất nhiều lần chính quyền sở tại bất lực trước các hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật của Lượng. Có lần, CATP Vinh đưa lệnh triệu tập lên làm việc, Lượng ngang nhiên xé lệnh, đồng thời cởi hết quần áo, buông lời lăng mạ cán bộ chính quyền và thách thức lực lượng CA.
![]() |
Nguyễn Năng Lượng --- Trần Văn Thịnh |
![]() |
Lương Thị Bích --- Lương Thị Hón |
Đã nhiều lần vào tù ra tội, Lượng coi đó như chiến tích và ngày càng muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước bàn dân thiên hạ. Lượng ngang nhiên vào các nhà hàng, khách sạn ăn, ngủ cả tháng trời nhưng không trả một xu. Mỗi lần vào các dịch vụ massage, những nhân viên nào không ưng ý là y hành hung, còn đã “chấm” cô nào thì cô đó phải theo y về nhà để cùng “bay” và “lên tiên”.
Ngày 10-9, sau khi đã chứng minh được hành vi phạm tội, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Năng Lượng. Nhưng, ngoài tội cố ý gây thương tích, để bắt quả tang Lượng cùng các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là rất khó. Còn nữa, việc bắt giữ Lượng lại càng khó khăn và nguy hiểm hơn gấp bội, bởi y rất to con và khỏe mạnh, trong nhà lúc nào cũng tàng trữ vũ khí như súng, roi điện, một thanh kiếm dài 1m...
Những thách thức đầy khó khăn này buộc lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH phải kết hợp với lực lượng Phòng CSĐTTPVMT, CATP Vinh và CAX Nghi Phú để xây dựng phương án, kế hoạch triển khai vây bắt hết sức cụ thể, chi tiết. Kế hoạch được trình lên Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT để xin ý kiến chỉ đạo. Phương án được phê duyệt, chỉ chờ thời cơ đến là hành động.
Tang vật sử dụng ma túy và hung khí thu được tại nhà Nguyễn Năng Lượng.
21 giờ ngày 20-9, Phòng CSĐTTPVTTXH nhận được tin báo tại nhà Lượng đang tụ tập một nhóm thanh niên cả nam và nữ, mở nhạc ồn ào chuẩn bị tổ chức chơi ma túy đá. Ngay lập tức, lệnh triệu tập lực lượng được triển khai một cách nhanh chóng. Một tổ công tác gồm 10 chiến sĩ của Phòng CSĐTTPVTTXH, 10 chiến sĩ Phòng CSĐTTPVMT và 10 chiến sĩ CATP Vinh và CAX Nghi Phú tập trung tại cơ quan CSĐT để chuẩn bị xuất kích. Người chỉ huy trận đánh này là thượng tá Võ Đức Xuân - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH.
24 giờ cùng ngày, lực lượng vây bắt đã có mặt tại xóm 4, xã Nghi Phú để triển khai vây bắt. Ngôi nhà ống cấp 4 của Nguyễn Năng Lượng im lìm trong bóng đêm, tuy nhiên những ánh sáng vàng vọt, nhỏ nhoi vẫn hắt ra từ khe hở của những cánh cửa. Chủ nhà và các đối tượng vẫn đang say sưa chơi ma túy ở trong, còn bên ngoài lực lượng vây bắt đã triển khai thành 3 nhóm, trấn giữ tại cửa trước, cửa sau và vòng ngoài ngôi nhà. Lệnh bắt giữ đối tượng phải nhanh, gọn, chính xác, thu được tang vật chứng và đặc biệt là tránh thương tích xảy ra là điều được đặt lên hàng đầu.
Đúng 0 giờ 30, cánh cửa trước của ngôi nhà bị giật bung, Lượng ú ớ chạy ra thì bị 2 TS quật ngã tại chỗ. Bên trong căn buồng khoảng 20m2, 3 đối tượng khác cũng bị bắt giữ gồm Trần Văn Thịnh (1968, trú khối Trung Nghĩa, P. Đông Vĩnh, TP Vinh), Lương Thị Bích (1993, trú bản Hàu), Lương Thị Hón (tức Hoa, 1993, trú bản Cò Chạc, xã Yên Hòa, H. Tương Dương, Nghệ An).
Căn buồng này được trang bị như một vũ trường mini với dàn đèn nhấp nháy, máy hát, loa thùng… Và đặc biệt, lực lượng vây bắt đã thu giữ được một số lượng lớn tang vật gồm 1 thanh kiếm dài khoảng 1m, 2 con dao nhọn, 1 roi điện, 1 băng đạn AK, 1 khẩu súng tự chế, 4 hộ chiếu, trong đó có 2 cái của Lượng mang 2 tên khác nhau; 1 chiếc cân điện tử; 1 bộ búa dùng để đập tài mà; 3 bộ bàn đèn dùng để sử dụng tài mà và ma túy đá,… cùng một số tang vật khác.
Ngay sau khi bắt quả tang các đối tượng, lực lượng vây bắt đã dẫn cả 4 đối tượng lẫn tang vật về tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.
Sáng 21-9, thượng tá Võ Đức Xuân cho biết, hiện CQĐT đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, đồng thời làm rõ thêm ngoài hành vi “Cố ý gây thương tích” của Nguyễn Năng Lượng, còn phải chứng minh hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” của đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Xuân Sơn