Báo Công An Đà Nẵng

Dài cổ chờ nước máy

Thứ ba, 26/05/2015 09:56

(Cadn.com.vn) - Chuyện ở mô rứa anh Tư Đông Trà?

- Ở Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chứ đâu. Hàng chục hộ dân thuộc tổ 70, P. Hòa Hải nằm trên mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa nhưng không có nước thủy cục, phải xài nước giếng bơm lâu nay.

- Chắc là vùng mới quy hoạch, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đường ống chưa dẫn tới...

- Người dân chúng tôi sống ở đây bao đời nay chứ có phải diện giải tỏa, tái định cư chi đâu mà mới. Nhiều khu vực khác nhìn còn "hẻo lánh" hơn cũng đã có nước, thậm chí ở Điện Ngọc thuộc tỉnh Quảng Nam còn sử dụng được nước máy thủy cục của Đà Nẵng nữa mà. Nhiều lần họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri chúng tôi kiến nghị nhưng mãi chẳng thấy. Ngày 11-5, một số hộ có tới Chi nhánh Cấp nước Ngũ Hành Sơn để ký hợp đồng nhưng đến nay cũng chưa có nước.

- Rứa bên Chi nhánh Cấp nước Ngũ Hành Sơn họ giải thích ra sao?

- Khi đề cập đến vấn đề này, ông Châu Văn Quảng, Trưởng Chi nhánh Cấp nước Ngũ Hành Sơn, cho biết: Khu vực này trước đây thuộc địa phận Quảng Nam nên không đầu tư theo hướng đó nhưng bây giờ trở lại của Đà Nẵng nên đã xin giấy phép đầu tư của thành phố rồi. Thành phố đã đồng ý cho triển khai rồi, hiện việc triển khai đấu nối đang được tiến hành.

- Theo NXD, việc người dân kiến nghị từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có nước thủy cục để sử dụng là có sự chậm trễ của cơ quan chức năng. Nhưng mặt khác nếu đã có chủ trương mà người dân không tiến hành các thủ tục cần thiết thì cũng cần phải xem lại. Nói tóm lại, trong vụ việc "khát nước sạch" ở mặt tiền đường 48m trong suốt thời gian dài là hơi khó chấp nhận. Mong rằng việc chở can nhựa đi xin nước ngay giữa lòng thành phố sớm chấm dứt.

N.X.D