Báo Công An Đà Nẵng

"Đại sứ" gây mất điểm!

Thứ ba, 12/02/2019 12:49

- "Đại sứ" nào vậy Tư giao thông?

Lực lượng ANHK trả lại tài sản cho hành khách Cường.

- Tài xế taxi tại TP mình đây chớ đâu NXD.

- Mất điểm về việc gì?

- Tham của khách.

- Thế thì không được rồi, Đà Nẵng xác định mỗi tài xế taxi, xe buýt, xích lô du lịch là một "đại sứ" của TP trong mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Vậy mà vẫn có "con sâu làm rầu nồi canh" sao Tư?

- Chuyện là vầy, lúc 12 giờ 30 ngày 6-2, anh Vũ Tuấn Cường (1989, trú tỉnh Bắc Ninh) đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trong quá trình chuyển đồ lên xe taxi tại sân bay, anh Cường để quên một túi xách (có 2 ĐTDĐ, hơn 61 triệu đồng và giấy tờ tùy thân) trên xe đẩy hành lý tại khu vực nhà ga T1. Khi khách đi rồi, một tài xế taxi hoạt động ở khu vực này lập tức nảy lòng tham, "bợ" túi xách cho vào xe của mình rồi... lặn mất tăm.

- Ở sân bay Đà Nẵng có phân từng khu vực cho mỗi hãng taxi đón trả khách, nhà ga T1 do hãng taxi nào khai thác vậy Tư?

- Hãng taxi M.

- Như rứa việc truy tìm vị "đại sứ" tham lam đó đâu có khó.

- Đúng rồi, ngay sau khi phát hiện quên tài sản, anh Cường đã báo cáo sự việc với lực lượng chức năng của sân bay ngay chiều cùng ngày. Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực trên, Trung tâm An ninh hàng không (ANHK) đã xác định lái xe lấy chiếc túi của anh Cường là tài xế Nguyễn Ngọc Bình (1979, số tài 833 của hãng taxi M). Khi được mời đến làm việc, tài xế Bình thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nên Trung tâm ANHK và Cảng vụ hàng không miền Trung lập biên bản, bàn giao cho cơ quan CA xử lý theo quy định.

- NXD cho rằng, trong việc này không chỉ tài xế vi phạm "ê mặt" mà hãng taxi cũng bị mất điểm lây. Thiết nghĩ các hãng taxi nói chung, mỗi tài xế nói riêng cũng cần nhìn nhận lại mình, từ đó có biện pháp tuyên truyền, góp nhau tiếng nói để đội ngũ nhân viên lái xe xây dựng hình ảnh đẹp theo đúng nghĩ là "đại sứ" của TP Đà Nẵng văn hóa, văn minh.

N.X.D