Báo Công An Đà Nẵng

Đan áo len cho… gà

Thứ hai, 23/11/2015 09:14

(Cadn.com.vn) - Làm thế nào để giữ ấm cho gà trong mùa đông? Hãy mua cho nó áo len. Nicola Congdon, 25 tuổi và mẹ, bà Ann, 58 tuổi, ở Falmouth, Cornwall (Anh) đan áo len cho gà để bán. Nicola hiện đang nhận được đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Số tiền họ kiếm được từ việc bán sản phẩm được đóng góp cho trại trẻ mồ côi tại Nam Phi.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Học sinh duy nhất

Cậu bé luôn là người đầu tiên đến trường và là người cuối cùng rời khỏi trường. Cậu bé luôn là người duy nhất trả lời câu hỏi của giáo viên. Đối với Aron Anderson, lớp học là của riêng mình bởi cậu bé là học sinh duy nhất tại Trường cộng đồng Skerries, trên đảo Out Skerries ở Scotland. Điều này khiến cậu bé 10 tuổi là học sinh tốn kém nhất được đào tạo tại Anh. Hội đồng địa phương phải chi tới 75.357 bảng Anh mỗi năm cho việc học của Aron.

T.Ngọc (Theo Dailymail)

Cây cầu nguy hiểm

Có rất nhiều cây cầu nguy hiểm trên toàn thế giới, nhưng hiếm có cái nào quá nguy hiểm như cầu Kuandinsky ở khu vực Trans-Baikal của Nga. Trải dài 570m trên sông Vitim, xe cộ qua cầu này rất lo sợ khi cầu chỉ rộng hơn 2m và không hề có rào chắn hoặc các tính năng an toàn khác trong khi cấu trúc kim loại mục nát. Ngoài ra, đường luôn rất trơn do bị bao phủ trong băng và tuyết gần như quanh năm.

T.Nguyên (Theo Oddity)

Robot có thể nhảy múa

Ông Li Zuchen, thợ cơ khí nghỉ hưu 63 tuổi ở Trung Quốc, tạo ra robot độc đáo, có thể nhảy múa điêu luyện khi nhạc bật lên. "Khác với hầu hết các robot, vốn đều cứng nhắc, robot của tôi có thể di chuyển linh hoạt và múa dẻo", ông Li cho biết. Ông Li mất 8 năm lên kế hoạch và tạo ra robot này và hiện đang nỗ lực nâng cao tính năng của nó cũng như muốn được cấp bằng sáng chế phát minh.

T.Văn (Theo Chinadaily)