Báo Công An Đà Nẵng

"Dan díu" với "tiên nâu" để... quên tình cũ!

Thứ tư, 29/06/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Là quân nhân xuất ngũ về địa phương, có công ăn việc làm ổn định nhưng về sau, do máu mê cờ bạc rồi sa vào con đường ăn chơi trác táng nên Nguyễn Đức Thỏa (1981, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trở thành "đệ tử tiên nâu". Đến khi không có tiền để thỏa mãn những cơn thèm thuốc, Thỏa bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy để "lấy mỡ nó rán nó"...

Cuối tháng 6-2016, Nguyễn Đức Thỏa bị TAND Q. Hải Châu đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Thỏa tỏ ra ân hận về những hành vi phi pháp đã gây ra và cúi đầu xin HĐXX xem xét giảm án để sớm làm lại cuộc đời.

Thỏa là con út sống trong một gia đình buôn bán nhỏ, tuy nhiên do cha mẹ mất sớm nên Thỏa được các anh chị em trong nhà đùm bọc nuôi nấng. Thương em út sớm mồ côi nên các anh chị cũng rất cưng chiều Thỏa nên chỉ mới học xong lớp 6, Thỏa bỏ học đi lang thang, chơi bời lêu lổng. Năm 2015, Thảo quen bạn gái tên Võ Thị T. (trú cùng phường) làm nghề uốn tóc nhưng chỉ sau một thời gian, cô gái thấy lối sống bất cần, không bình thường của bạn trai nên đã chủ động chia tay. Từ đó, Thỏa sinh ra chán đời, buồn phiền rồi sa vào cờ bạc, bê tha rượu chè.

Nguyễn Đức Thỏa trước vành móng ngựa.

Trước tòa, Thỏa khai nhận trong một lần đi cùng đám bạn vào vũ trường, nghe rủ rê dùng ma túy để quên đi buồn phiền nên Thỏa đánh liều dùng thử và cảm thấy người lâng lâng, cảm giác như "vui hơn"... Từ đó, mỗi khi buồn phiền hay chán đời, Thỏa lại đem đồ nhà đi bán để có tiền sử dụng ma túy. Khi không còn gì để bán, Thỏa đánh liều sa chân vào con đường đi mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời để có tiền sử dụng. Tại phiên xét xử hôm đó, nhiều người dự khán tỏ ra ngạc nhiên khi nghe bị cáo Thỏa nói rằng: "Khi dùng ma túy, bị cáo thấy đời vui hơn, quên đi buồn phiền...". Tuy nhiên, khi tòa hỏi từ một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, sau 1 năm sử dụng ma túy, nay con người trở nên mụ mẫm, đau ốm triền miên thì bị cáo ấp úng không trả lời được...

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ 45 ngày 14-1-2016, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh- Phan Châu Trinh (Đà Nẵng),  Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, TPĐN bắt quả tang Nguyễn Đức Thỏa tàng trữ 1,78g ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Thỏa khai nhận từ tháng 12-2015 đến khi bị bắt đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó 4 lần bán ma túy cho Lê Hải Hưng và 10 lần cho Nguyễn Trường Sơn (đều trú P. Thuận Phước). Ngoài ra, đối tượng còn nhiều lần mua ma túy từ một đối tượng tên Sơn (chưa xác định) để bán lại cho các con nghiện khác như Tuấn, Trường, Nga (chưa xác định) trên địa bàn Q. Hải Châu và Q. Thanh Khê (Đà Nẵng)...

Chỉ vì ham chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập sa đọa để rồi người yêu phải "chạy mất dép" và hậu quả cuối cùng là trở thành đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.  Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Thỏa đã quá rõ ràng. Mặc dù bị cáo thành khẩn khai nhận tội lỗi và ăn năn hối cải nhưng xét tình tiết vi phạm nhiều lần, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thỏa 10 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".  Đây là bản án nghiêm khắc đối với những đối tượng liều lĩnh gieo rắc cái chết trắng, gây nguy hại cho xã hội.

Hiền Minh