Báo Công An Đà Nẵng

Đang điều tra một chuyên gia Trung Quốc đâm trọng thương nữ chủ quán

Thứ bảy, 11/06/2016 21:14

(Cadn.com.vn) - Sáng 10-6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã tạm giữ nghi can đâm trọng thương nữ chủ quán cà-phê Sky (số 5-Thuận Hóa, TX Hương Thủy, TT-Huế) vào chiều 9-6 để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”. Được biết, đối tượng bị bắt giữ là một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Bẽo Cơ (1960).

Chị Trần Th. Nh. (trú đường Thuận Hóa, TX Hương Thủy) cho biết, khi đang dọn dẹp trong nhà thì nghe ngoài đường có nhiều tiếng la hét, một số người rượt đuổi nhau. Khi chị Nh. nhìn qua quán cà-phê Sky thì thấy chị  Lương Thị V. (26 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, chủ quán cà-phê Sky) bị đâm máu tuôn ướt đẫm áo. Nhận được tin báo, lực lượng CA, VKSND tỉnh TT-Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các bước khám nghiệm để điều tra.

Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường nơi chị V. bị người Trung Quốc đâm.

Qua thu thập từ các manh mối và đặc biệt là cháu trai của chị V., người trực tiếp can ngăn, cơ quan điều tra xác định: Chị V. bị một người đàn ông Trung Quốc mà nhiều người ở quán này thường gọi tên là Bẽo Cơ đâm nhiều nhát. Người đàn ông Trung Quốc này là chuyên gia, đang làm việc tại Cty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam (Cty của Trung Quốc, đóng tại KCN Phú Bài, TX Hương Thủy). Theo lời khai của nhân chứng (người cháu chị V.), khoảng 14 giờ 30 ngày 9-6, người đàn ông Trung Quốc tên Bẽo Cơ đến quán và ngồi nói chuyện với chị V. Sau đó, không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông ta bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người chị V. Nghe chị V. la lên, người cháu chạy lại can ngăn thì người đàn ông mới chịu bỏ dao xuống.

Về tình trạng sức khỏe của nạn nhân sau khi bị đâm, đến ngày 10-6, chị V. vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế. Cùng ngày, lực lượng CA, cơ quan pháp y, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế... cũng đã có mặt tại giường bệnh của nạn nhân V. để điều tra.

Theo chị Lương Thị Hoài Thu (chị ruột nạn nhân), chị V. bị đâm 4 nhát, trong đó có 1 nhát phía sau mạn sườn... Hiện chị V. đã tỉnh nhưng sức khỏe rất yếu, chưa nói được gì nhiều... Cũng theo lời chị Thu, cách đây khoảng hơn 1 tháng, vợ chồng chị cùng V. vào P. Phú Bài (TX Hương Thủy) thuê mặt bằng mở quán cà-phê Sky. Ngày 4-6, vợ chồng chị Thu ra quê ở Quảng Bình để ăn Tết Đoan Ngọ, còn V. ở lại trông coi quán. Đến chiều ngày 9-6, mấy người cháu gọi cho chị Thu báo tin, chị V. bị người đàn ông Trung Quốc đã vài lần đến quán đâm trọng thương. Vợ chồng chị Thu tức tốc bắt xe vào Bệnh viện T.Ư Huế để lo cho em gái. Chị Thu cho hay, nạn nhân V. đã có chồng và có 1 con gái năm nay 6 tuổi. “V. có chồng mà cũng như không, chồng của V. đã đi xa. V. vừa đưa đứa con gái 6 tuổi từ Quảng Bình vào Huế để chuẩn bị xin đi học”.

Chị ruột nạn nhân phủ nhận việc chị V. bị đâm do mâu thuẫn tiền bạc.

Khi được hỏi, nguyên nhân vì sao V. bị người đàn ông Trung Quốc đâm thì chị Thu nói, không hề biết rõ nguyên nhân. “Chuyện riêng tư, tình cảm của em mình không theo sát”. Theo chị Thu, từ khi quán chị mở, người đàn ông dùng dao đâm V. cũng có lui tới uống cà-phê. Nói về việc, dư luận cho rằng, do liên quan đến chuyện tiền bạc nên V. đã bị ông Bẽo Cơ đâm; chị Thu khẳng định, hoàn toàn không có chuyện đó. Chị Thu cho biết, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, có bao nhiêu vốn liếng chị và V. đều đầu tư vào quán cà-phê Sky và mới kinh doanh được hơn 1 tháng nay.

Còn theo một người Việt Nam đang làm việc cho Cty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam mà chúng tôi gặp trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế, cho rằng, nguyên nhân chuyên gia Trung Quốc này đâm chị V. là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, tiền bạc. Theo lời người này, thì Bẽo Cơ đã có vợ ở quê nhà và đến Huế làm việc đã được mấy năm nay. Cùng ngày, P.V đã liên lạc cơ quan điều tra để xin nắm thông tin ban đầu của vụ việc nhưng phía cơ quan điều tra cho biết, đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp. Danh tính chính xác của người Trung Quốc đâm chị V. vẫn chưa được tiết lộ.

H.Lan