Báo Công An Đà Nẵng

Đắng lòng!

Thứ hai, 27/04/2015 06:02

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì mà nghe chua chát vậy Bề Tui?

- Chuyện Tây Nguyên hết rừng đó Ba Tây Nguyên.

- Vậy thì còn chi là Tây Nguyên. Chắc là do lâm tặc lộng hành mà công tác quản lý, bảo vệ rừng thì kém hiệu quả.

- Lâm tặc phá rừng thì ai cũng biết, nhưng còn một đội ngũ khác ít ai ngờ tới hoặc nói tới.

- Ai vậy Bề Tui?

- Cán bộ.

- Ớ, rứa thì "đắng lòng" quá! Sao Bề Tui dám nói vậy?

- Bề Tui đâu có nói, ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông nói đó chớ. Tại cuộc họp mới đây của BCĐ Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, ông Luyện cho rằng, không xử lý được nạn phá rừng... là do có cán bộ trong đó. Cán bộ nhận đất, nhận rừng, chuyển nhượng đất đai, rồi "bật đèn xanh" cho phá rừng. Ông Luyện cũng cho biết, rừng ở Đắc Nông đang suy giảm mạnh về chất lượng lẫn số lượng, mức độ che phủ giờ chỉ còn 39%.

- ???

- Thử hỏi, cứ ồ ạt giao đất giao rừng cho các công ty, doanh nghiệp để rồi mất sạch sành sanh. Đơn cử như ở tỉnh Đắc Nông có khoảng 40 dự án sản xuất nông- lâm nghiệp trên đất rừng với tổng diện tích hơn 31.600 ha, trong đó 14.300 ha là rừng tự nhiên phải khoanh vùng bảo vệ. Sau vài năm, có đến 5.000 ha rừng tự nhiên bị chặt phá, đất đai bị lấn chiếm...

- Sao nghe bảo cho thuê rừng là để quản lý, phát triển và bảo vệ rừng?

- Lý thuyết là vậy, còn thực tế thì nhiều dự án thuê đất rừng để mà phá rừng đấy. Thậm chí nhiều công ty, doanh nghiệp nhận rừng rồi phá rừng, tuồn gỗ ra ngoài kiếm lời, xong xuôi chả biết làm gì thì "nện" vào đó khoai sắn ngắn ngày, thu hoạch xong một vụ là biến mất tăm mất tích luôn...

- Vậy thì "đắng lòng" thật đấy.

- "Sự thật mất lòng" mà, Bề Tui hy vọng  từ cách nhìn thẳng, nói thật vấn đề để từ đó các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương và chính quyền các địa phương cần lập lại kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương mình.

"Không xử lý được nạn phá rừng là do có cán bộ trong đó".

Bề Tui