Báo Công An Đà Nẵng

Đằng sau Dự án Sách Xanh của Mỹ: Bật mí về UFO

Thứ tư, 28/01/2015 08:10

(Cadn.com.vn) - Nhà sử học John Greenewald, người đã dành gần 2 thập kỷ yêu cầu thông tin giải mật của chính phủ Mỹ về vật thể bay không xác định (UFO). Gần đây, ông đăng tải hơn 100.000 trang tài liệu về Dự án Sách Xanh chuyên nghiên cứu UFO của Không quân Mỹ lên mạng Internet. Thực hư câu chuyện này là như thế nào?

Nhiệm vụ lớn lao của Dự án Sách Xanh

BBC dẫn lời nhà nghiên cứu UFO Alejandro Rojas cho biết, dự án đầy tham vọng có thể bắt đầu từ tháng 6-1947. Theo đó, Kenneth Arnold, một doanh nhân kiêm phi công có tiếng, chứng kiến một số UFO khi đang bay qua bang Washington. Theo mô tả của Arnold, các vật thể này "trông như những chiếc dĩa", và các phương tiện truyền thông sau đó gọi chúng là đĩa bay.

Vụ việc này cùng với một số trường hợp khác, trong đó có một UFO hạ cánh tại Roswell, New Mexico cùng năm - khiến Không quân Mỹ quyết định thành lập cơ quan điều tra. Dự án có tên Sách Xanh đặt trụ sở tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở Ohio. Dù chỉ có vài nhân viên, song nhóm điều tra 12.618 vụ việc nhìn thấy UFO trong khoảng thời gian 2 thập kỷ.

Không quân Mỹ cho rằng, đống đổ nát này, phát hiện gần Roswell, New Mexico, là một mục tiêu của radar.  Ảnh: BBC

Ngăn chặn sự hoang mang

Được thành lập trong những năm ngay sau Thế chiến II, Dự án Sách Xanh có nhiệm vụ làm người dân bớt hoang mang. Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) công khai tuyên bố đó là hiện tượng có thực và thậm chí sau đó, nghị sĩ Gerald Ford yêu cầu phải được điều tra. Năm 1966 một ủy ban Không quân riêng biệt được thành lập để tiếp tục đi sâu vào một số trường hợp trong Dự án Sách Xanh. Tuy nhiên, nhóm này sau đó đưa ra báo cáo cho biết không có bằng chứng về hoạt động của UFO. Dự án Sách Xanh chính thức đóng cửa vào năm 1969.

Nhiều trường hợp nhầm lẫn

Mặc dù nhiều nguồn đáng tin cậy, hầu hết các trường hợp điều tra của Dự án Sách Xanh đều kết luận, việc nhìn thấy UFO là do khí cầu thời tiết, khí đầm lầy, các sự kiện khí tượng hoặc thậm chí là do đảo ngược nhiệt độ. Tại Seattle, Washington, vào tháng 4- 1956, một nhân chứng mô tả nhìn thấy "đối tượng hình tròn, màu trắng, có kích thước bằng một nửa mặt trăng... và đi vòng vòng".

Các nhà điều tra sau đó kết luận đó là một thiên thạch và ngừng điều tra trường hợp này. Vào tháng 1-1961 tại Newark, New Jersey, một nhân chứng báo cáo nhìn thấy vật thể màu xám đen "có kích thước của một máy bay phản lực không có cánh". Vật thể này sau đó được xác định là máy bay phản lực đang bay trong khu vực.

Nhiều trường hợp không thể giải thích

Theo ông Greenewald và Rojas, hơn 700 trường hợp trong Dự án Sách Xanh cuối cùng không thể giải thích. Nhiều trường hợp không đầy đủ dữ liệu hoặc bằng chứng. Nhưng thậm chí một số trường hợp có kết luận, song vẫn đặt ra nhiều câu hỏi đối với các nhà nghiên cứu UFO. Năm 1964, một sĩ quan cảnh sát tại Socorro, New Mexico, không đuổi theo xe một nghi phạm sau khi nhìn thấy máy bay lạ trên không. Viên cảnh sát này đuổi theo chiếc máy bay mang phù hiệu màu đỏ kỳ lạ, thấy nó hạ cánh và hai đối tượng bằng đứa trẻ đi ra khỏi máy bay. Sau đó nó cất cánh, để lại vết cháy và bằng chứng trên mặt đất. Sách Xanh xếp trường hợp này vào loại không giải thích được.

Phần nổi của tảng băng chìm

 Ông Greenewald cho biết vẫn còn nhiều tài liệu ông và người dân chưa được tiếp cận. Cơ quan An ninh Quốc gia công bố hàng trăm trang, nhưng các tổ chức khác của chính phủ Mỹ - kể cả các điều tra của CIA và Cơ quan Tình báo Quốc phòng về UFO chưa được công bố công khai. "Tôi nghĩ rằng Dự án Sách Xanh... đơn giản chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", ông Greenewald nói, cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu thêm thông tin từ chính phủ Mỹ.

An Bình

(Theo BBC)