Báo Công An Đà Nẵng

Đáng yêu với cà-phê... cún

Thứ năm, 09/02/2017 09:03

(Cadn.com.vn) - Đã quá quen thuộc với các quán cà-phê chim, giờ giới trẻ Đà Nẵng rất thích thú và hào hứng tìm tới các quán cà-phê nuôi cún. Tại đây, những giống chó cưng nổi tiếng quý hiếm đến từ nhiều vùng miền trên thế giới được qui tụ, huấn luyện để trở nên hiền lành, thân thiện với khách tới uống cà-phê, thư giãn.

Đặng Ngọc Hoàng Gia bên 2 chú chó cưng có hoàn cảnh đặc biệt.

Mỗi ngày, hàng trăm bạn trẻ tìm tới quán cà phê Saito2 trên đường Nguyễn Lương Bằng (đối diện trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) để thưởng lãm cà-phê, song cái chính là được bồng bế, cưng nựng những chú chó đáng yêu. Khi khách mở cửa quán bước vào, lập tức những chú chó cưng được huấn luyện sẽ ra “chào khách” bằng những động tác mừng rỡ, quấn quýt. Nếu được khách dang tay ra hiệu muốn bồng bế, tức khắc những chú cún con sẽ ngoan ngoãn sà vào lòng khách. Bạn Đinh Thảo, SV Trường Cao đẳng Kế hoạch Đà Nẵng chia sẻ, ở nhà bạn lúc nào cũng nuôi chó nên bạn yêu thích loài vật này từ nhỏ. Khi ra Đà Nẵng học, ở trọ không có điều kiện nuôi, lúc rảnh rỗi, Thảo thường tìm tới quán Saito2 để được nựng nịu, vui đùa cùng những chú chó cưng.

Tại quán cà-phê Saito 1 ở 76-Trần Tống (Đà Nẵng) được mở cách đây 4 tháng, lúc nào cũng thu hút hàng chục bạn trẻ tới uống cà-phê, ngắm nghía, vui đùa với chó cưng. Quán có khoảng 10 chú chó, tất cả đều là các giống chó nổi tiếng thế giới, như Samoiyes, Alaska, Husky, Bull Pháp, Ngao Tây Tạng, Chow Chow. Anh Đặng Ngọc Hoàng Gia và Nguyễn Viết Dũng, Chủ quán Saito 1 chia sẻ về hoàn cảnh của từng chú cún khi đến với mình. Như chú Samoiyes được anh chuộc từ quán thịt cầy về cách đây 3 tháng với giá 6 triệu đồng. Lúc đó Samoiyes đang bị viêm da, là bệnh rất khó chữa, nên khi chuộc cũng có người can ngăn, bảo nếu không chữa được coi như mất tiền chuộc. Tuy vậy, khi mới tới, thấy ánh mắt Samoiyes như cầu cứu, rất tội nghiệp, không cầm lòng Gia quyết định chuộc về, đưa nó đi khám bác sĩ thú y, tỉ mẩn điều trị, chăm sóc ăn uống, để đến nay Samoiyes mới đẹp tuyệt vời thế này. Gia cho biết sở dĩ anh nảy ra ý định mở quán cà-phê cún xuất phát từ niềm đam mê chơi chó cảnh từ 10 năm trước và muốn truyền niềm đam mê này tới nhiều người khác. Từ khi mở quán  Gia không ngờ lại có nhiều bạn trẻ tìm tới để được ngắm nghía, chơi đùa với những chú chó cưng như vậy. Nhiều bậc phụ huynh cũng đưa trẻ tới để chúng chơi đùa, vuốt ve thân thiện với những chú cún, từ đó tạo cho các em có tình yêu động vật, có những trải nghiệm thực tiễn với những con vật thân thuộc thay vì giam mình trong phòng chơi game. Cũng theo Gia, rất nhiều người yêu chó, nhưng không phải ai cũng có điều kiện nuôi, chăm sóc nó, vì thế lúc rảnh rỗi họ đã tìm tới quán cà-phê để thỏa mãn sở thích của mình.

Các bạn trẻ đến quán cà-phê để được nựng nịu, vuốt ve những chú chó cưng.

 “Một chú chó đẹp không chỉ vì bộ lông bề ngoài, mà tinh thần vui vẻ, thoải mái của nó. Để nó có tinh thần tốt mình phải chăm bẵm, yêu thương nó bằng tình yêu thực sự”- Gia nói. Việc chăm sóc, huấn luyện mỗi chú chó cưng quả rất kỳ công. Hằng ngày Gia và các bạn trong quán cà-phê phải dành nhiều thời gian tập cho chúng ngồi, đứng, nằm, vui vẻ, giữ phép lịch sự... Bầy chó cưng quán cà-phê Saito 1 và 2 giá trị khoảng nửa tỷ đồng. Riêng tiền chăm sóc, ăn uống cho những chú chó cưng này tiêu tốn  mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Saito 1 là quán cà-phê cún đầu tiên ở Đà Nẵng, giá mỗi ly cà-phê cũng chỉ hơn 10 ngàn đồng, nếu đặt nặng chuyện kinh tế thì không ai làm cả. Đó phải là tình yêu thương với loài vật thân thuộc với con người nhất. “Không có những chú chó xấu, chỉ là tình yêu của bạn không đủ lớn để bạn biến chúng trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn trong mắt mọi người”-Gia chia sẻ.

Hải Quỳnh