Báo Công An Đà Nẵng

Đánh 3 người nhập viện vì tấm lưới

Thứ bảy, 07/07/2018 21:00

Bức xúc trước việc ông Nguyễn Tấn Hướng (55 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) tự ý dời tấm lưới của mình nên ông Nguyễn Văn Tô (50 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã gọi “viện binh” mang hung khí đến hành hung gia đình ông Nguyễn Tấn Hướng khiến 3 người nhập viện.

Ông Lương Văn Thơ đang điều trị tại bệnh viện.

Sáng 6-7, sau khi nhận thông tin từ người nhà nạn nhân, chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân Lương Văn Thơ (53 tuổi, trú xã Tam Xuân 1) - em vợ ông Hướng. Mặc dù đang đau nhức bởi nhiều vết thương trên người nhưng ông Thơ vẫn cố gắng tường thuật lại sự việc xảy ra chiều 5-7. Lúc đó khoảng 15 giờ 30, khi ông Hướng đang thả lưới bắt cá trên đoạn sông thuộc xã Tam Xuân 1 (vùng giáp ranh với xã Tam Phú) thì phát hiện một đoạn lưới đang nằm chồng lên trên nên đã dời ra phía ngoài ranh giới. Phát hiện lưới của mình bị di chuyển, ông Tô lái tàu đến chửi bới, hăm dọa ông Hướng. Nghe cãi nhau, ông Thơ đứng trên bờ nói: “Xưa nay quy định đoạn sông thuộc xã nào thì người dân xã đó mới được quyền đánh bắt, ông xâm phạm qua ranh giới nên anh tôi dời ra thôi”. Nghe vậy ông Tô lớn tiếng thách thức: “Tao có 6 thằng con trai, mày chờ đó”. Dứt lời, ông Tô rút ĐTDĐ điều “viện binh” đến.

Chừng 10 phút sau, 2 thanh niên lái 1 chiếc thuyền máy lao đến với tốc độ “tên bắn” đâm chìm chiếc tàu của một ngư dân neo đậu gần đó rồi tiếp cận bờ nơi ông Thơ đang đứng. Không cần hỏi chuyện, 2 thanh niên này lao đến, một người cầm con dao dài chừng 30cm, còn người kia cầm một đoạn sắt xông vào đánh ông Thơ tới tấp. Thấy “đồng minh” đã đến, vợ chồng ông Tô cũng lái thuyền áp sát rồi xông vào đánh ông Thơ. Chưa dừng lại ở đó, khi ông Thơ bị đánh ngất xỉu thì những người này lôi ông Thơ xuống sông dìm cho tỉnh rồi tiếp tục hành hung ông dưới nước. “Lúc bị đánh, tôi hết lời van xin họ dừng tay nhưng họ vẫn không chịu buông tha. Khi tôi ngã xuống, cứ nghĩ đã được tha nhưng không ngờ họ kéo xuống nước dìm cho tỉnh rồi tiếp tục hành hung tôi dưới sông. Qua sự việc này, gia đình chúng tôi không cần sự bồi thường từ phía gia đình ông Tô, chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ để lấy lại công bằng cho gia đình tôi” - ông Thơ bức xúc.

Thấy em vợ bị đánh, ông Hướng cùng vợ là bà Mai Thị Yến (48 tuổi) chạy đến ngăn cản thì bị 2 thanh niên này đẩy ra, đấm liên tiếp vào mặt và người bà Yến khiến bà choáng váng, ngã nhào xuống sông. Sau đó, một thanh nên dùng cây chèo gỗ đánh nhiều cái vào hông, lưng ông Hướng cho đến khi gãy cây chèo thì mới dừng tay. Sau đó gia đình ông Tô bỏ mặc 3 nạn nhân nằm quằn quại trên dòng sông, bình thản nổ máy đi về.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân phát hiện và đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Vết thương nặng và bị hôn mê do bị ngạt nước nên ông Thơ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Thơ bị đánh nát đầu gối, nhiều vết đánh bầm tím khắp người và một vết cắt trên mặt dài 4cm. Do vết thương ngâm nước lâu nên đã bị nhiễm trùng, hiện các bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe để tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Còn ông Nguyễn Tấn Hướng và bà Mai Thị Yến đang được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (TP Tam Kỳ) do nhiều vết thương nặng trên lưng, hông và mặt.

Ngày 6-7, trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo CAX Tam Xuân 1 cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Hiện tại đơn vị đã gửi giấy triệu tập các bên liên quan đến UBND xã Tam Xuân 1 để lấy lời khai sau đó tiến hành xác minh, làm rõ sự việc để báo cáo lên cấp trên kịp thời giải quyết.

L.V