Báo Công An Đà Nẵng

Đánh án ma túy - hành trình hiểm nguy

Thứ tư, 28/02/2018 13:55

 

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, trò chuyện với CBCS Phòng CSMT CA tỉnh.

 

Liên tiếp trong những ngày giáp  Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng CSMT) CA tỉnh Quảng Nam đã lập nhiều chiến công. Trong đó, đáng chú ý là vụ bắt đường dây ma túy lớn nhất Quảng Nam từ trước đến nay do Trương Xuân Hùng (1964, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm đầu. Ngoài “phi vụ” trên, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, khởi tố 17 vụ, 21 bị can mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có nhiều vụ việc phức tạp, nguy hiểm, làm cho những chiến sĩ tham gia đánh án bị thương tích...

16 giờ 30 ngày 6-2, chiếc xe khách chở Trương Xuân Hùng từ Nghệ An vừa về đến Thăng Bình thì lực lượng CA xuất hiện, kiểm tra hành chính. Hùng chưa kịp bỏ chạy đã bị cảnh sát bắt giữ với vật chứng gồm 2 bánh heroin, 190 viên ma túy tổng hợp. Từ lời khai của Hùng, Phòng CSMT bắt tiếp đồng bọn của y là Nguyễn Văn Xá (1968, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước). Bắt được Xá xong, ngay trong đêm 6-2, các chiến sĩ lại tức tốc lên đường để bắt giữ Lê Đức Hiền (1994, trú Điện Phương, TX Điện Bàn). Được biết, Hiền là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở TT Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Từ việc thường xuyên tiếp xúc với đám thanh niên, đầu năm 2018, Hiền nảy sinh ý định buôn bán ma túy để kiếm lợi nhuận. Thời gian gần Tết Mậu Tuất, Hiền càng đầu tư vào công việc phạm pháp này để kiếm tiền tiêu Tết. Công việc phạm pháp của Hiền nhanh chóng đã bị các trinh sát (TS) phát hiện, bắt giữ.

Đại úy Hồ Văn Phước bị thương ở tay khi bắt Nguyễn Đình Luân cùng đồng bọn.

 

Không khoan nhượng với loại tội phạm ma túy - đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu trong các lần gặp gỡ, động viên, thăm hỏi lực lượng CSMT CA tỉnh. Đó cũng là lập trường kiên định của Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam trong những năm qua. Do vậy, mỗi khi phát hiện các đối tượng trong diện nghi vấn, các TS đều lên kế hoạch theo dõi, bám sát.

Thời điểm trên, dù cái Tết đã cận kề, thế nhưng 2 ngày sau khi bắt gọn đường dây ma túy của Trương Xuân Hùng và đối tượng Lê Đức Hiền, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam bắt tiếp 2 đối tượng khác là Nguyễn Viết Dũng (1979, trú Điện Ngọc, Điện Bàn) và Nguyễn Đình Luân ( 1994, trú Cẩm Thanh, TP Hội An) khi đang bán ma túy cho các con nghiện tại một nhà trọ ở TP Hội An. Các đối tượng này đã có nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng như thường xuyên thay đổi nhà trọ, thay đổi số điện thoại... nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường, dày dạn kinh nghiệm của các TS đánh án ma túy. Trong vụ án này, lực lượng CSMT thu được là 20g ma túy.

Lực lượng đánh án ma túy nói chung và Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam nói riêng luôn phải đối mặt với loại tội phạm nguy hiểm nhất, các đối tượng đa số manh động, liều lĩnh, nhiều đối tượng bị nhiễm HIV... nhưng với quyết tâm cao nhất - không khoan nhượng cho những kẻ gieo rắc cái chết trắng, trong lúc phá án, các TS đã tiếp cận, khống chế đối tượng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, hạn chế thấp nhất rủi ro cho mình cũng như đồng nghiệp và người dân.

Chia sẻ về công việc của mình và đơn vị, Đại úy Hồ Văn Phước - điều tra viên Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, bất cứ chuyên án nào, lớn hay nhỏ thì TS, ĐTV cũng đều phải thực hiện đúng biện pháp nghiệp vụ, quy định của pháp luật và trên hết là tinh thần quyết tâm đấu tranh chống lại cái ác. Trong vụ bắt đối tượng Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Đình Luân, chính Đại úy Phước là người bị thương khi tự mình phá cửa, ngăn không cho đối tượng phi tang chứng cứ. “Đêm hôm đó, nhận định Luân sẽ mang ma túy đến phòng trọ để bán, TS đã bí mật mai phục phòng trọ này. Đúng như nhận định, đến “giờ G”, Luân xuất hiện. Vừa vào phòng trọ, Luân liền đóng chốt cửa, trong phòng trọ đã có Dũng và 2 đối tượng mua ma túy chờ sẵn. Nhận định nếu gõ cửa đối tượng sẽ tẩu tán tang vật, do vậy tôi đã đập vỡ cửa kính để mở chốt cửa, cùng anh em ập vào bắt quả tang các đối tượng cùng toàn bộ tang vật” - Đại úy Phước kể lại. Dù biết rõ một trong 3 đối tượng trên đã bị nhiễm HIV, tay bị thương tích, song Đại úy Phước cùng đồng đội vẫn không nao núng, từ đó góp phần triệt phá thành công chuyên án...

Trên đây chỉ là một trong những hiểm nguy mà lực lượng CSMT CA tỉnh Quảng Nam đã gặp phải. Trong quá trình đánh án ma túy, chuyện rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, phơi nhiễm HIV đối với lực lượng CSMT CA tỉnh Quảng Nam khó mà kể hết. Chính những chiến công thầm lặng của đơn vị CSMT CA tỉnh Quảng Nam đã góp phần tạo động lực để CBCS CA toàn tỉnh nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn.                    

B.Bình