Báo Công An Đà Nẵng

Đánh án ma túy nơi biên ải

Thứ bảy, 06/01/2018 20:00

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Sáng (1982, trú thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc, TT-Huế) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là đối tượng nằm trong Chuyên án 077A do BĐBP tỉnh Quảng Trị xác lập đấu tranh và phối hợp với các lực lượng mật phục bắt giữ vào ngày 25-12-2017. Trước chiến công này ít ngày, BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng triệt xóa nhóm đối tượng ngoại tỉnh mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về với số lượng lớn.

Mai Văn Nguyên                        ---                       Trần Văn Sáng

Chôn “đá” ở Khe Đá

14 giờ 25 ngày 25-12-2017, lực lượng Phòng chống Ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng CSMT CA tỉnh và Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Cục PCMT&TP, BĐBP) ập vào phòng số 2 nhà nghỉ Siu Black trên đường Lê Duẩn (P. Đông Lương, TP Đông Hà). Diễn biến xảy ra nhanh, bất ngờ đến mức nam khách trọ là Trần Văn Sáng tại phòng nghỉ trên chưa kịp hoảng hốt thì đã bị khống chế. Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường thu giữ 5 gói ni-lông chứa chất màu trắng. Khai thác nóng, Sáng thừa nhận những gói trên là ma túy đá được mua từ Lào. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được chuyển giao Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý. Cơ quan CA cho hay, số lượng ma túy bị bắt quả tang gần 400g.

Qua đấu tranh, Sáng cho biết đã có thời gian dài sang Lào làm nghề sửa ô-tô. Tại đây, Sáng có sử dụng hồng phiến. Vào tháng 4-2017, Sáng dốc hết lương và tiền dành dụm lên TP Vientiane (Lào) móc nối mua ma túy để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Dù biết đối tượng sử dụng ma túy tại một số tỉnh như Quảng Bình - Quảng Trị - TT-Huế có xu hướng dùng hồng phiến ngày càng tăng nhưng Sáng chọn hàng ma túy đá. Mua số hàng hết 2.000USD, Sáng tìm cách đưa về nội địa. Khi đến khu vực giáp Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo, đối tượng đi theo đường tiểu ngạch để sang TT Lao Bảo. Sáng luồn đến bản Khe Đá (TT Lao Bảo) tìm nơi chôn giấu số ma túy trên thay vì đưa thẳng về xuôi. Mọi chuyện           trót lọt, Sáng yên tâm để tìm “bạn hàng”.

Sau nhiều tháng, dù không nóng lòng việc “làm ăn” nhưng không thể chần chừ nếu bắt được mối mua giá cao với mức 35 triệu đồng/100g, Sáng nhanh chóng tính toán cho cuộc giao dịch. Tính nhẩm phi vụ này có thể lãi gần 100 triệu đồng khiến Sáng hào hứng. Chiều tối 24-12, Sáng từ Phú Lộc chạy xe máy ra Quảng Trị rồi ngược lên TT Lao Bảo. Mặc dù đồng bằng mưa dầm lạnh buốt nhưng hình thái thời tiết của vùng biên Lao Bảo lại khác, rét ngọt không mưa dễ khiến nhiều người thích thú. Sáng thấy như thời tiết cũng ủng hộ, liền chạy xe loanh quanh rồi mới tìm đến bản Khe Đá... Nhanh chóng kết thúc cuộc dạo chơi bất đắc dĩ, Sáng trở xuống Đông Hà, thuê phòng tại nhà nghỉ Siu Black. Tùy tình hình, Sáng sẽ gặp đối tác và giao hàng trong ngày 25-12. Tuy nhiên, kế hoạch của Sáng đã tan tành.

Giấu ma túy ở vùng kín

Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị cũng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Mai Văn Nguyên (1979, trú Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Đinh Hữu Tình (1992, trú Quỳ Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình). Trước đó, 4 giờ ngày 12-12-2017, tại khu vực cánh gà CKQT Lao Bảo, Nguyên và Tình bị Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với ĐBP CKQT Lao Bảo phát hiện, bắt quả tang. Mặc dù đối tượng cố tháo chạy nhưng không thể thoát. Khám xét trên người đối tượng Nguyên, TS phát hiện nhiều gói ma túy được giấu bên trong quần nhỏ, ở vùng kín. Tổng cộng số ma túy bị bắt quả tang là 2.369 viên hồng phiến.

Thực hiện đấu tranh khai báo, CA làm rõ được Tình có vai trò giúp sức cho Nguyên. Theo lời khai, số ma túy trên được Nguyên mua tại Thà Khẹt (Lào) với giá 6,2 triệu kíp, mục đích để sử dụng và bán lại cho đối tượng nghiện tại địa bàn Quảng Bình. Sau khi mua xong hàng, Nguyên và “bạn đồng hành” về đến khu vực Đensavẳn nhưng chờ đến sáng sớm hôm sau mới về Việt Nam để tránh bị phát hiện. Khoảng 4 giờ ngày 12-12, cả hai lần dò theo đường tiểu ngạch, khi vừa qua địa bàn TT Lao Bảo thì đã chạm lực lượng TS mật phục, hết đường thoát.

BẢO HÀ