Báo Công An Đà Nẵng

Đánh án truy nã trên đất Triệu Voi

Thứ sáu, 06/02/2015 12:47

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian kiên trì xác minh và bám sát các đối tượng trên đất bạn Lào, chỉ trong 2 ngày 28 và 29-1, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Nghệ An đã phá thành công 3 chuyên án, bắt 3 đối tượng, gồm: Vi Thị Mai (1962) phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lộc Văn Hải (1963) phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Vi Văn Nam (1964) phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 4-2004, Vi Thị Mai (1962, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một số đối tượng khác là Nguyễn Thị Thu và Bùi Thị Nhung (trú cùng bản) thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi nghe tin đồng bọn là Thu và Nhung bị lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ cùng tang vật gồm 600 viên MTTH và một lượng lớn heroin thì Mai nhanh chân trốn thoát sang Lào. Ngay sau đó, CA tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc và lập Chuyên án 305M để vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, là một "nữ quái" ranh ma, lọc lõi, có kinh nghiệm trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên sau khi sang Lào để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Mai đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và nhanh chóng tìm cho mình một chốn "nương thân" bằng cách lấy chồng người Lào.

Suốt 11 năm qua, lực lượng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã nhiều lần cử TS vào cuộc xác minh, điều tra, truy tìm Mai ở khắp các huyện miền núi trong tỉnh Nghệ An và nước bạn Lào nhưng vẫn không có kết quả. Sau một thời gian dài kiên trì xác minh, truy tìm, đến đầu tháng 11-2014, các TS Phòng CSTNTP nhận được thông tin quan trọng: có một phụ nữ gốc Việt sang Lào lấy chồng và định cư. Qua mô tả hình dáng và có sự đối chiếu với bức ảnh lưu tại hồ sơ cho thấy có nhiều đặc điểm giống Mai. Trước thông tin này, các TS Phòng CSTNTP nhanh chóng được cử lên đường làm nhiệm vụ. Sau khi xác minh được nơi trú ngụ của đối tượng tình nghi là tại bản Noong Tê Nứa, H. Xì Khốt Ta Boong, Thủ đô Vientiane, Lào. Tiếp tục xác minh, lực lượng đánh án khẳng định đó chính là người cần tìm - Vi Thị Mai nên phối hợp với Cục CSĐT Bộ An ninh Lào bắt giữ Mai lúc 16 giờ ngày 28-1.

Không như Vi Thị Mai, Lộc Văn Hải (1963, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) từng làm CA viên của xã Hữu Kiệm nhưng Hải lại sa chân vào trộm cắp tài sản nên bị đuổi ra khỏi lực lượng. Năm 1985, Hải bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau 2 năm thụ án ở trại giam, không những không hối cải để làm lại cuộc đời mà Hải tiếp tục dấn thân vào những phi vụ làm ăn mới, liều lĩnh và thủ đoạn hơn. Với những hình xăm, chạm trổ khắp người, Hải thường xuyên đe dọa, "xin đểu" và cưỡng đoạt tài sản của cánh tài xế dọc tuyến đường 7 từ những năm 1995. Sau khi gây án và bị CAH Kỳ Sơn lập kế hoạch vây bắt, Hải nhanh chân tẩu thoát sang Lào. Năm 1998, CA tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lộc Văn Hải.

Lộc Văn Hải, Vi Văn Nam và Vi Thị Mai.

Sau khi sang Lào, Hải đã cắt đứt liên lạc với gia đình, vợ con ở quê nhà, thay đổi họ tên và nhanh chóng cưới một cô vợ Lào và sinh được con trai, nay đã 12 tuổi. Suốt 17 năm sống ở Lào và làm nhiều nghề để sống, Hải đã mở một cơ sở đóng gạch và tưởng rằng mình có thể yên tâm sống nốt quãng đời còn lại với công việc đàng hoàng. Cũng trong suốt 17 năm trời, nhiều TS của Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã được tung đến các địa bàn, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh đối tượng nhưng không có kết quả.

Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đối tượng rất manh động, liều lĩnh nên ngày 20-1-2015, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Chuyên án 291M do Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng Phòng CSTNTP làm trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Phó Phòng làm Phó ban cùng các TS Đội 3 tham gia truy bắt đối tượng Hải.

Sau khi lập án, chỉ huy BCA cử tổ công tác do Thượng tá Trung làm tổ trưởng lên đường sang Lào để truy bắt Hải. Trong vai những người đi mua gạch xây nhà, các TS đã nhanh chóng xác định được chủ cơ sở đóng gạch là Lộc Văn Hải (ở bản Xí Cột, H. Naxay Thoong, thủ đô Vientiane). 22 giờ ngày 28-1, tổ công tác đã bất ngờ ập vào nhà riêng và bắt giữ Hải trước sự ngỡ ngàng của vợ con.

Tiếp đó, 22 giờ ngày 29-1, một tổ công tác trong BCA đã bắt giữ Vi Văn Nam (1964) khi đang ở nhà riêng tại xã Noong Pha Nha, H. Xong Thani, thủ đô Vientiane. Theo hồ sơ vụ án, sau khi cùng một số đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà vào năm 2002 và bị lực lượng CAH Kỳ Sơn bắt quả tang, Nam dùng dao đâm một cán bộ CA bị thương rồi trốn chạy vào rừng. Sau gần 1 năm sống chui lủi trong rừng, Nam tìm cách vượt biên sang Lào rồi lấy vợ, sinh được 1 con trai 3 tuổi và hành nghề thợ xây.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung cho biết: "Cái khó của BCA là các đối tượng trốn nã ở nước ngoài với thời gian quá lâu nên đã có nhiều thay đổi về hình dạng, lại tạo vỏ bọc làm ăn lương thiện. Mặt khác, khi đã sang Lào, chúng đều thay đổi tên, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người nhà. Các đối tượng là người dân tộc Thái, có nhiều nét tương đồng về tập quán sinh hoạt, ngôn ngữ… với người Lào nên việc xác minh, truy tìm hết sức khó khăn. Bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã này là chiến công xuất sắc của CBCS Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An".

Hiện 3 đối tượng đã được bàn giao cho CQĐT để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

D.Hóa