Báo Công An Đà Nẵng

Đánh cắp nội tạng -Lương y hay tội phạm?

Thứ năm, 30/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong những ngày qua, dư luận thế giới một phen sốc về vụ án bé gái 8 tuổi mang quốc tịch Anh thiệt mạng mà gia đình tình nghi bị một phòng khám tư nhân đánh cắp nội tạng. Vụ việc làm dấy lên những câu hỏi về tình trạng đáng báo động này trong một ngành được đánh giá là “lương y như từ mẫu”.

LỖI CHUYÊN MÔN HAY ĐÁNH CẮP CÓ CHỦ Ý?

Theo tờ Telegraph của Anh, trong dịp Lễ Phục Sinh mới đây, một gia đình người Anh quyết định đi du lịch đến Ấn Độ. Trong thời gian du lịch, bé gái 8 tuổi Gurkirin Kaur Loyal mắc chứng mất nước phải vào điều trị tại bệnh viện tư nhân. Ngay sau khi vào viện, thay vì chữa bệnh  Gurkirin “vĩnh viễn ra đi không kỳ trở lại”. Nguyên nhân do nhân viên bệnh viện tiêm cho em liều thuốc “không rõ nguồn gốc” và ngay lập tức Gurkirin bị sốc, mắt trợn ngược và tử vong chỉ sau ít phút. Trước khi tiêm, mẹ của Gurkirin hỏi nhân viên này về loại thuốc tiêm cho con song bị từ chối.

Sau sự kiện trên, người ta tự hỏi vì sao nhân viên y tế lại chuẩn bị sẵn thuốc tiêm mà không cho người nhà bệnh nhân biết tên thuốc. Sau đó, cuộc khám nghiệm tử thi diễn ra chóng vánh nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Đặc biệt, nhiều bộ phận nội tạng bị lấy đi với lý do xét nghiệm. Có hai giả thiết được đưa ra: một là, bộ phận nội tạng lấy đi che giấu những sự thật chết người do non kém chuyên môn. Nhưng giả thiết hai có phần đáng tin hơn, rất có thể nội tạng của Gurkirin bị đánh cắp, thậm chí hồ sơ bệnh án của em cũng “không cánh mà bay”.

Gia đình Gurkirin gửi đơn kêu cứu lên Bộ Ngoại giao Anh để nhờ can thiệp. Mẹ nạn nhân, bà Amrit Kaur Loyal cho hay, gia đình sẽ làm đến cùng để chấm dứt những sự cố tương tự. Hiện tại, các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao Anh đã vào cuộc, tiếp tục điều tra sự việc và sẽ đưa thi thể bé Garkirin về nước mặc dù một số bộ phận nội tạng không còn.

Đường dây buôn bán nội tạng ở Trung Quốc vừa bị bóc gỡ. 

NHỮNG THỊ TRƯỜNG NỘI TẠNG “BẬN RỘN” NHẤT THẾ GIỚI

Theo báo NewsPick, gần đây, nhu cầu cấy ghép nội tạng trở nên khan hiếm, làm nảy sinh rất nhiều tiêu cực, thậm chí hình thành cả những đường dây buôn bán nội tạng với quy mô lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tiên phải kể đến thị trường ở Kosovo. Kể  từ khi chiến tranh xảy ra tại đây năm 1999, khu vực này được xem là “cái rốn” buôn người và lấy cắp nội tạng. Tổ chức Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA) bắt cóc 400 người, phần lớn là những người Serbia và “thu hoạch” nội tạng trước khi những người này bị giết hại. Cáo buộc này do trưởng công tố Carla del Ponte, từng là người đứng đầu Tòa hình sự Quốc tế của Nam Tư cũ đưa ra mới đây.

Đứng thứ hai là thị trường Mozambich. Đây là nơi có nạn buôn bán nội tạng người khá sôi động, đặc biệt là thận. Phần lớn những ca bị đánh cắp thận là dùng thủ đoạn lừa đảo lẫn đe dọa. Luật pháp Mozambich cấm buôn bán nội tạng nhưng lại trao quyền cho các giám đốc bệnh viện được phép dùng các bộ phận này để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Chính kẽ hở này tiếp tay cho nạn buôn bán nội tạng cũng như nạn giết người lấy nội tạng ngày thêm bức xúc.

Mặc dù được xem là đất Thánh, nơi Chúa Jesus ra đời nhưng Israel lại là nơi buôn bán nội tạng sầm uất nhất khu vực. Bởi trước đây, Israel không hề có đạo luật về buôn bán nội tạng. Gần đây, nước này mặc dù ban hành luật này song chỉ mang tính hình thức. Các đường dây buôn bán nội tạng thuyết phục người Israel đến Ukraine, nơi có luật pháp lỏng lẻo để phẫu thuật và bán nội tạng. Tuy nhiên, nhiều người bị lừa hoặc có người chỉ được trả 2.000 USD cho một quả thận, trong khi đó giá bán cao gấp 10-20 lần.

Trong khi đó, Ấn Độ không chỉ “nổi tiếng” với trường hợp bé gái Gurkirin. Trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây, có rất nhiều đường dây kinh doanh nội tạng ngang nhiên tồn tại. Theo báo cáo của Tổ chức Minh bạch (TAC), rất nhiều bệnh viện, bác sĩ tiếp tay cho đường dây buôn bán này. Ví dụ như đường dây do bác sĩ Amit Kumar đứng đầu vừa bị lôi ra ánh sáng. Thậm chí ở Ấn Độ, còn có rất nhiều cơ sở công khai quảng cáo mua bán và tìm kiếm thận người.

Rời Nam Á, đến Châu Phi là thị trường Ai Cập. Theo số liệu thống kê, mỗi năm tại Ai  Cập có hơn 500 ca cấy ghép thận chui, trong khi Cairo chưa có luật cấm liên quan đến cấy ghép, cho thận, hoặc hình phạt cho những việc làm này. Rất nhiều khách hàng khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu đổ về đây mua bán thận, biến Ai Cập thành thị trường kinh doanh tiêu thụ nội tạng người lớn nhất thế giới hiện nay.

Còn tại Trung Quốc, một số bệnh viện hiện đang quảng cáo sẵn sàng trả cho những người nước ngoài từ 10.000-65.000 USD để mua 1 quả thận. Việc Bắc Kinh ban hành lệnh hạn chế việc cấy ghép nội tạng cho người nước ngoài mà ưu tiên cho người Trung Quốc hồi năm 2007 khiến cho “sàn” kinh doanh nội tạng thêm sôi động. Có điều mặt hàng này khó làm nhái nên giá cả tăng vọt.

Duy Hùng

(Theo Telegraph/NP)