Báo Công An Đà Nẵng

Đánh cho đỡ... thèm rượu?

Thứ hai, 05/01/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - CQĐT CAH Kbang (Gia Lai) đã bắt tạm giam 2 bị can là Đinh Văn Dơi (1996) và Đinh Văn Thắng (1998, cùng trú xã Sơn Lang, H. Kbang, Gia Lai) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, 22 giờ ngày 4-11-2014, Đinh Văn Dơi lang thang uống rượu tại làng Srắt (xã Sơn Lang) nhưng đêm đã khuya, không ai có thể “hầu” rượu cùng Dơi nữa cả. Đang chưa đủ “đô”, Dơi chợt nhớ đến người cháu họ gọi mình bằng chú là Đinh Văn Thắng, cũng là bạn rượu của mình. “Chân nam đá chân chiêu”, Dơi đi bộ về làng Tờ Mật (xã Sơn Lang) tìm Thắng và rủ Thắng về nhà mình uống rượu.

Được ông chú họ mở lời, Thắng gật đầu đồng ý. Khi đang trên đường về nhà Dơi nhưng tìm mãi chưa ra hàng quán nào còn bán rượu nên Dơi bứt rứt chửi rủa. Thắng thấy ông chú của mình “lên cơn” nên im lặng không nói gì, bởi Thắng biết mỗi lần Dơi rượu vào là không kiềm chế được bản thân. Vừa lúc này, thấy anh Hoàng Văn Tiến (1990, trú thôn 2, xã Sơn Lang) điều khiển xe máy BKS 81N1-1353 nên Dơi lao ra chặn đầu xe máy và lè nhè: “Hồi trước mày đánh tao phải không?”. Mặc cho anh Tiến phân bua “Tôi có biết anh là ai đâu mà đánh” nhưng Dơi vẫn lao vào đấm đá anh Tiến túi bụi. Hoảng sợ anh Tiến vứt xe máy lại rồi bỏ chạy thoát thân.

Đinh Văn Dơi tại CQĐT CAH Kbang.

Dù anh Tiến đã bỏ chạy nhưng cơn thèm rượu khiến Dơi nổi máu côn đồ nên rủ Thắng tiếp tục tìm anh Tiến để đánh cho đỡ... “thèm” rượu. Thắng liền đi vào nhà người dân gần đó lấy một cái gậy làm hung khí, còn Dơi chạy về nhà bà ngoại là Đinh Thị Prăm lấy một thanh sắt dài 89cm rồi chạy đi tìm anh Tiến. Lúc này đã khuya nên nhiều nhà người dân đóng cửa nhưng tiếng la hét của Dơi và Thắng khiến nhiều người thức giấc. Tuy nhiên, biết tính 2 chú cháu “Chí Phèo” nên không ai dám mở cửa. Thấy chỉ còn nhà bà Đinh Thị Den sáng đèn, đoán anh Tiến sẽ trốn phía trong nên Thắng, Dơi đạp cửa xông vào. Gia đình bà Den cũng hoảng sợ không dám cản. Phát hiện anh Tiến đang trốn trong góc bếp, Dơi - Thắng dùng hung khí mang theo đánh tới tấp, mặc cho anh Tiến van xin.

Lát sau, thấy anh Tiến bị chảy máu nhiều nên nhiều người dân tới can ngăn thì Dơi mới chịu dừng tay lại và nhân dịp đó anh Tiến bỏ chạy thoát thân ra cánh đồng ngoài làng. Không dừng lại ở đó, Dơi-Thắng quay lại đập phá chiếc xe máy của anh Tiến gây hư hỏng nặng. Khi đã “mỏi tay”, Dơi-Thắng kéo nhau về ngủ.

Về phần anh Tiến, sau khi chạy thoát thân về nhà thì được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị với nhiều vết thương. Ngay sau đó, CAX Sơn Lang đã mời chú cháu Dơi về làm việc và cả hai thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, CQĐT CAH Kbang đã tiến hành khởi tố bị can, khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đinh Văn Dơi và Đinh Văn Thắng. Qua định giá của Hội đồng Định giá tài sản     H. Kbang xác định thiệt hại của chiếc xe máy mà Dơi và Thắng đập phá là hơn 2,9 triệu đồng. Gặp Dơi trong nhà tạm giam CAH Kbang, Dơi phân bua: Do cái bia, rượu nó xúi mình thôi chứ mình không có thù oán gì với anh Tiến cả! Mình còn kéo cháu mình là thằng Thắng vi phạm pháp luật nữa. Giờ mình ân hận rồi. Mình sẽ bỏ rượu, bỏ bia, không uống nữa!

M.T