Báo Công An Đà Nẵng

Đánh giày có… "bảo hành"!

Thứ hai, 08/09/2014 07:56

(Cadn.com.vn) - Chuyện lạ à nghen. Lâu nay dân tình phát điên lên vì quái chiêu của chém giá, rạch giày, ôm giày bỏ chạy... của mấy chú “ti-cô-lô”...

- Nhưng chuyện đó xưa rồi Bề Tui ơi.

- ???

- Vài tháng trở lại đây, đi tới đâu, từ quán nhậu, cà-phê đến ăn sáng... chỗ nào Hai cũng nhìn thấy hình ảnh rất đẹp của người đánh giày. Phần đa họ mời khách chỉ mời một lần, nếu không có nhu cầu họ lập tức đi ngay. Còn đồng ý, thôi thì hết nói, đánh thật kỹ, thật bóng, chẳng bao giờ dám tự tiện làm gì để khách phật lòng. Cái lạ là Hai gặp cả chục người, người nào cũng đánh giày có… "bảo hành"!

- !!!

- Thì mỗi khi Hai đồng ý cho họ đánh giày, vài ngày sau gặp lại, người đánh giày ấy lại xin cho được đánh, lau chùi vài phút cho đỡ bụi mà không tính phí. Hai hỏi thì họ cười vui vẻ: "Con bảo hành cho chú đấy. Khi nào giày chú bẩn trở lại, nếu gặp cho con đánh tiếp nhé". Chẳng những thế, nếu thấy có vết nứt nhỏ, họ sẵn sàng dán keo miễn phí. Hỏi vài người, họ bảo do trước đây một vài người đánh giày có ý bậy bạ, tìm đủ cách kiếm tiền bất chính nên bị khách la mắng, có khi đuổi đánh… Nay, để nhắc nhở nhau, hàng chục người đánh giày ở trọ các khu nhà gần nhau thường hay "họp nhóm" vào cuối tuần, nghĩ ra cách lấy lại lòng tin của khách. Và cách đánh giày "bảo hành", hay sửa lỗi nhỏ những đôi giày cho khách không tính tiền là một hành động cụ thể.

- Đúng là một sáng kiến hay, và nên làm thế Hai ạ! Không chỉ giúp người dân dần quên đi suy nghĩ không tốt về cánh đánh giày dạo, mà bản thân người đánh giày đang tạo ra một hình ảnh văn minh hơn.

Một thanh niên đánh giày đang "bảo hành" giày cho khách.

Bề Tui