Báo Công An Đà Nẵng

Đánh người trọng thương để… giải sầu

Thứ bảy, 17/11/2018 21:30

Hôm ấy, ngà ngà say sau cuộc “đối ẩm” với bạn bè, nhiều người khuyên không nên đi xe máy về vì trời tối nhưng Phạm Xuân Phong (1996, trú xã Tam Hòa, H. Núi Thành, Quảng Nam) không nghe. Đến đoạn đường thuộc thôn Hòa Xuân (xã Tam Hòa) Phong dừng xe lại. Tại đây, thấy Nguyễn Đức Tân (1990, trú cùng địa phương) chạy xe máy chở theo dụng cụ phun xịt PU lướt ngang qua liền đuổi theo, chặn đầu xe Tân hỏi: “Sao quệt xe mà không đứng lại?”, Tân trả lời: “không có quệt” và giải thích là đang có chuyện phải đi gấp nhưng Phong không cho. Nghĩ Tân đã va chạm mà không xin lỗi lại đòi bỏ đi nên Phong bực tức. Thế là,  Phong xông tới tát vào mặt Tân. Lúc ấy, bố Tân chạy xe máy từ phía sau đến dừng lại nói chuyện với Phong nhưng không có kết quả. Đến khi Tân lấy điện thoại gọi điện cho một người bạn đến “dàn xếp” thì Phong mới chịu để Tân về. Thế nhưng, khi đi được một đoạn Phong nảy sinh ý định đánh Tân cho bõ tức. Thế là Phong về nhà lấy 3 khúc gỗ đến chỗ gặp Tân lúc nãy đứng đợi. Phong còn gọi điện thoại rủ thêm em họ là Phạm Xuân Đức đến “tiếp sức”, nói là vừa bị đụng xe với Tân nên nhờ Đức đến đánh trả. Cả hai đứng đợi một hồi, thấy Tân điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Xuân Kha (1999, trú cùng địa phương) đi ngang qua nên Phong la lớn: “Nó đến, đánh không?”, Đức trả lời: “Đánh thì đánh”. Bị chặn đầu xe một lần nữa nhưng Tân vẫn nhẹ nhàng nói: “Có gì cứ từ từ”, Phong trả lời: “Tới đây kiếm tao mà nói gì?”. Vừa dứt lời, Phong và Đức cầm khúc gỗ lao vào đánh Tân và Kha nhưng trúng vào xe máy. Không dừng lại, cả hai hung hãn đánh tới tấp khiến Tân và Kha bị thương nặng gục xuống đất. Sợ người dân phát hiện nên cả hai vứt hung khí bỏ chạy. Tân và Kha sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương. Tại bản giám định kết luận, tỷ lệ thương tích của Tân và Kha lần lượt là 22% và 30%.

Phong và Đức.

Riêng Phong và Đức, sau khi gây án về nhà ngủ đến sáng hôm sau hay tin CAH Núi Thành vào cuộc điều tra, truy tìm nên bày cách bỏ trốn. Tuy nhiên biết không còn đường thoát nên cả hai ra đầu thú. Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phong giải thích, tối hôm xảy ra sự việc thực chất không có vụ va chạm giao thông nào cả  nhưng do say nên thích... gây chuyện đánh người để... giải sầu. Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành ra quyết định khởi tố Phong và Đức về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngày 16-11, TAND H. Núi Thành đưa ra xét xử vụ án và tuyên phạt Phong 40 tháng tù, Đức 36 tháng tù với cùng tội danh mà CQĐT cùng cấp truy tố.

THÀNH DANH