Báo Công An Đà Nẵng

Dành nửa đời người để vẽ từ 1 đến... vô cực

Thứ năm, 24/08/2017 12:18

Nghệ sĩ người Ba Lan Roman Opalka đã dành nửa đời mình để thực hiện dự án... không giống ai, đó là vẽ các con số từ 1 đến vô cực. Opalka bắt đầu dự án “Tháng 1-1965 đến vô cực” bằng số “1” vào năm 1965, vẽ nên một “bức tranh” bằng các con số. Trung bình mỗi ngày, nghệ sĩ này vẽ được 400 con số và đến khi ông qua đời vào tháng 8-2011, Opalka dành 46 năm để vẽ đến con số 5.607.249. Opalka mô tả dự án của mình là một thách thức không thể của con người, như một phép ẩn dụ về việc con người muốn vươn đến sự vô hạn, tuy nhiên không ít người lại cho rằng đây là hành động... không giống ai.

B.NGÂN (Theo Oddity)