Báo Công An Đà Nẵng

Đạo chích cầu cứu... CS113!

Thứ tư, 08/01/2014 11:23

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Phòng (1990, quê Phú Xuyên, Hà Nội) vào Đà Nẵng tìm việc làm nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên không thuê được phòng trọ, đêm về phải ngủ ở vỉa hè. Thấy cám cảnh, hơn nữa qua tiếp xúc, trò chuyện thấy Phòng cũng có vẻ thật thà, lễ phép nên khuya 4-7-2013, anh Đặng Ngọc Can (1973, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đưa Phòng về nhà mình cho ở nhờ và hứa xin việc giúp. Nếu như với người khác thì đó quả là cơ hội may mắn và phải biết trân trọng nắm lấy, nhưng Phòng thì không nghĩ vậy.

Trong thời gian ở nhà anh Can, Phòng phát hiện nơi cất tiền và để chìa khóa tủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chiều 8-7-2013, lợi dụng lúc anh Can đi vắng, Phòng lấy chìa khóa mở tủ lấy trộm 1 cọc tiền giấu vào trong người rồi đón taxi lên khu vực ngã ba Túy Loan (H. Hòa Vang) định đón xe về quê. Lúc trở về, anh Can phát hiện mất tài sản, nghi ngờ thủ phạm là Phòng nên cùng một số người đi tìm và thấy Phòng đang đứng chờ xe ở khu vực Túy Loan.

Qua gặng hỏi của anh Can, Phòng thừa nhận đã lấy trộm tiền trong tủ và đã sử dụng một ít vào việc thuê taxi, số còn lại là 43,3 triệu đồng, Phòng trả lại cho anh Can. Tuy nhiên, anh Can lại cho rằng mình mất tới 143 triệu đồng và nghi ngờ Phòng đã đem giấu bớt hoặc gửi người khác nên yêu cầu Phòng phải trở về nhà mình để làm rõ đầu đuôi và không trình báo sự việc với cơ quan CA. Tại đây, anh Can vừa dỗ dành, vừa vận động thuyết phục Phòng rằng nếu trả lại toàn bộ số tiền (theo anh Can là 143 triệu đồng) thì anh sẽ bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên,  Phòng vẫn nhất mực khai là chỉ lấy được 43,5 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phòng

Trong quá trình ở nhà anh Can, lo sợ bị hành hung, khống chế nên nhân lúc anh Can không chú ý, Phòng đã điện thoại cho CS113 CATP Đà Nẵng để cầu cứu. 19 giờ ngày 9-7-2013, cơ quan CA đã kiểm tra nhà anh Can, phát hiện và đưa Phòng về trụ sở CA để làm việc. Quá trình điều tra, anh Can vẫn khẳng định mình bị mất 143 triệu đồng và yêu cầu ngoài số tiền đã thu giữ, Phòng còn phải bồi thường cho mình 100 triệu đồng. Còn Phòng thì khai nhận chỉ lấy được 43,5 triệu đồng.

Ngày 31-12-2013, TAND TP Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Phòng 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tòa cho rằng không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của anh Can đòi Phòng phải tiếp tục bồi thường số tiền mà anh Can nói là đã bị mất.

Nh. Hoàng