Báo Công An Đà Nẵng

“Đạo chích” sống bám bệnh viện

Thứ hai, 18/05/2015 12:38

(Cadn.com.vn) - Tình trạng kẻ trộm trà trộn vào các bệnh viện (BV) ở Huế để lấy cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà không còn là chuyện mới. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân cũng như người nhà do quá mệt mỏi trong quá trình điều trị hay nuôi bệnh nên nhiều lúc sơ hở, tạo kẽ hở cho các đối tượng trộm cắp ra tay. Những ngày giữa tháng 5, lực lượng CSHS CATP Huế liên tiếp khởi tố, bắt giam 2 vụ trộm trong BV.

Trưa 5-5, bệnh nhân Nguyễn Đình Th. (1989, trú xã Hương Phong, TX Hương Trà, TT-Huế) đang điều trị tại Khoa ngoại Tim mạch thuộc Trung tâm Tim mạch BVT.Ư Huế vừa chợp mắt thì phát hiện có người lạ vào phòng. Lúc đầu, anh Th. cứ tưởng người thanh niên này vào hỏi thăm những người bệnh khác nên không để ý. Sau đó, anh Th. vào phòng vệ sinh và khi quay trở ra thì phát hiện chiếc điện thoại Samsung (định giá tài sản 7 triệu đồng) đã “không cánh mà bay”. Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Th., bảo vệ BVT.Ư Huế phối hợp với lực lượng CAP Vĩnh Ninh truy nóng đối tượng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm điện thoại là Hoàng Võ Vũ (1982, trú TP Đông Hà, Quảng Trị). Qua đấu tranh, Vũ khai nhận: Với suy nghĩ BVT.Ư rất đông bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành phố về điều trị và có không ít người sơ hở nên Vũ bắt xe từ Quảng Trị vào để thực hiện hành vi trộm cắp. Một bệnh nhân trú tại Khoa tim Mạch đang điều trị tại BVT.Ư Huế cho biết, do nhà ở xa, bệnh tình nặng nên lúc nào trong người cũng chuẩn bị nhiều tiền để đóng viện phí hoặc mua thuốc nhưng nhiều đêm, trong người thấp thỏm, không dám ngủ vì sợ bị kẻ gian “viếng thăm”.

Sáng 13-5, Trần Quang Long, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế đến BVT.Ư Huế để thực tập. Trong khi đang ngồi gần bãi giữ xe của BV tại Khoa Lây ở đường Ngô Quyền (TP Huế) thì phát hiện xe máy Sirius BKS 92L1-4307 của anh Ngô Khắc Toàn (trú Quảng Nam, sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế) vẫn còn cắm chìa khóa trên xe nên Long nảy sinh ý định đến mở cốp xe xem có tài sản gì trong cốp không. Long đi đến mở yên xe nhưng trong xe chỉ có vé gửi xe và áo mưa nên đậy yên xe lại và vẫn để nguyên chìa khóa. 9 giờ cùng ngày, sau khi thực tập xong, Long trở về phòng trọ và nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy đem đi bán. Long quay trở lại bãi xe và đến dắt xe BKS 92L1-4307 ra khỏi bãi giữ xe. Lấy được xe, Long chạy dọc đường tìm chỗ tiêu thụ. Khi đến một tiệm sửa xe ở TT Sịa (H. Quảng Điền, TT-Huế), Long dừng lại để gạ bán thì các TS hình sự ập đến khống chế, bắt giữ.

Bà Huỳnh Thị Q. (61 tuổi, trú Quảng Ngãi) ra BVT.Ư Trường ĐH Y Dược Huế nuôi người con bị bệnh đã hơn 1 tháng nay. Gia đình bà Q. rất nghèo khó, vì vậy, người thân của bà phải chạy vạy tiền từng ngày để gửi ra cho bà lo bệnh cho con. Bà cho biết, buổi sáng hôm đó, bà đi từ BV ra trước cổng để mua cháo cho con, khi đến nơi lấy tiền thì phát hiện 700 ngàn đồng bỏ trong túi áo đã “bốc hơi”. Sau khi bị “sốc” vì mất tiền, bà Q. bình tâm lại mới biết, sáng sớm hôm đó, lúc bà ở trong phòng bệnh làm vệ sinh cho con thì có một phụ nữ lạ mặt lởn vởn đi lại. Thời gian gần đây, lực lượng bảo vệ các BV lớn trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, lừa đảo trong BV và chuyển giao cơ quan CA xử lý; tuy nhiên, để không tạo ra kẽ hở cho các đối tượng thực hiện, cơ quan CA yêu cầu người nhà và bệnh nhân cũng như sinh viên đến thực tập phải tự trông coi, cất giữ và bảo vệ tài sản cẩn thận.

H.L